HLV David Moyes dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của học trò.
Everton tạo nên bất ngờ lớn tại Old Trafford khi đánh bại Manchester United 1-0, bất chấp việc phải chơi với 10 người suốt 77 phút sau chiếc thẻ đỏ khó tin của Idrissa Gueye, người tát đồng đội Michael Keane. Trận đấu chứng kiến Quỷ đỏ tung ra 25 cú sút nhưng chỉ có 6 pha trúng đích, thể hiện sự bế tắc hoàn toàn trước đội khách đầy kỷ luật.
Trước khi Gueye nhận thẻ, Everton đã chơi tự tin, tạo sức ép liên tục buộc hàng thủ Man Utd mắc sai lầm. Phút 29, Kiernan Dewsbury-Hall tung cú sút xa tuyệt đẹp, ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đội khách rời sân với ba điểm quý giá. Đây là trận thắng sân khách đầu tiên của Everton sau nhiều tháng và là cú sốc lớn đối với đội chủ nhà.
Sau trận, HLV David Moyes tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, ngay cả khi xuất hiện mâu thuẫn nhỏ giữa Gueye và Keane: “Tôi có hơi khó chịu khi họ tranh cãi, nhưng đồng thời cũng thấy vui vì điều đó cho thấy họ quan tâm và chiến đấu hết mình. Nếu không có tinh thần kiên cường, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ giành chiến thắng.” Moyes nhấn mạnh rằng nếu ai đó dự đoán Everton thắng dù chỉ còn 10 người, ông sẽ nói điều đó gần như không thể.
Ngược lại, HLV Ruben Amorim của Man Utd thừa nhận thất bại và tỏ ra thất vọng: đội bóng của ông thiếu cường độ, không kiểm soát được trận đấu và chưa đạt được chuẩn mực của một CLB hàng đầu. Thất bại này càng làm nổi bật tinh thần vượt khó của Everton, khẳng định khả năng thi đấu kiên cường của họ dưới thời Moyes, dù gặp bất lợi lớn về quân số.
















