Mourinho và ngôi nhà hạnh phúc

21:17 Thứ năm 01/03/2012

Madrid có nhiều lý do để lo lắng về chuyến đi bất thường của Mourinho đến Anh.

Khi một mái nhà đã không còn yên ấm, người ta có quyền tìm kiếm một điểm đến hạnh phúc hơn. Với việc Real đang băng băng về đích tại Liga và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League thì chuyện Mourinho đến Anh và công khai tìm mua nhà ở London vào thời điểm hiện tại có thể xem là một điều bất thường. Nhưng nếu xâu chuỗi các sự kiện đã diễn ra trong suốt thời gian 1 năm qua, đây có thể coi như bước đầu tiên trong hành trình tìm kiếm chân trời mới (mà cũ) của “người đặc biệt”.

“Chúng tôi không có vấn đề gì với chuyến đi của Mourinho. Đó là một điều bình thường mà bất kỳ HLV cũng có thể làm với 2 ngày nghỉ”, phát ngôn viên của Real trả lời như thế khi được hỏi về việc Mourinho xuất hiện ở London. Đúng là chuyến đi ấy chẳng có gì sai trái nhưng liệu đằng sau nó có phải là một kế hoạch âm thầm mà Mou đang thực hiện? Tại sao Mourinho phải tới Anh mua nhà vào lúc này và đáng nghi ngờ hơn, tại sao người ta lại thấy ông hiện diện trước học viện đào tạo trẻ của Chelsea?

Mourinho chụp ảnh cùng hai cậu nhóc trước học viện Chelsea

Đó chắc chắn là những câu hỏi mà Florentino Perez muốn Mourinho trả lời một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất. Nhưng kể cả khi Mou tránh né câu trả lời bằng việc để người trợ lý của mình đứng ra “đỡ đạn” thông qua một tuyên bố mang tính trấn an dư luận: “Ông ấy mua nhà ở Anh không có nghĩa là ông ấy sẽ làm việc ở Anh”, thì người Madrid vẫn cứ phải lo lắng. Trong quãng thời gian ở Bernabeu, đã không dưới hai lần Mourinho đưa ra những tuyên bố rằng ông nhớ nước Anh, nhớ bầu không khí ở Premiership và sau cùng là bày tỏ mong muốn được trở lại đó làm việc vào “một ngày không xa”.

Những cuộc xung đột ngày càng leo thang với giới truyền thông Tây Ban Nha (trong khi ông vừa nhận lời phỏng vấn cho số đặc biệt của The Sun, tờ báo nổi tiếng của Anh) và bầu không khí ngày càng nặng nề phía sau hậu trường Bernabeu kết hợp với muôn vàn áp lực từ Perez, có vẻ như những kỳ tích mà Real tạo ra (chuỗi trận thắng liên tiếp và số bàn thắng vô đối) hay chính ông đạt được (Mou vừa trở thành HLV cán mốc 50 trận thắng tại Liga nhanh nhất trong lịch sử) không thể níu chân một con người vốn luôn đam mê tìm kiếm bến đỗ mới bất kể nơi ông đang đứng là niềm mơ ước của nhiều HLV khác.

Sẵn sàng cho một cuộc ra đi?

Không phải vô cớ mà truyền thông nước Anh, vốn luôn tỏ ra vô cùng “thính nhạy” trong những sự việc như thế này, lại sớm lên một danh sách những điểm đỗ cho Mourinho ngay trong mùa hè tới. Chelsea là nơi có nhiều khả năng nhất khi cuộc cách mạng của Abramovich với Villas-Boas đang trên đường thất bại. Nhưng cũng không thể bỏ qua Tottenham hay Arsenal và thậm chí cả chiếc ghế HLV ĐT Anh. Dù là ở đâu thì đó cũng sẽ là London, nơi Mourinho chắc chắn sẽ có một ngôi nhà mới và những dự án mới đang hình thành trong bộ óc siêu việt. Tái thiết Chelsea, làm hồi sinh Arsenal, biến Tottenham thành một thế lực hay giúp ĐT Anh đăng quang ở World Cup 2014, tất cả những mục tiêu ấy đều có sức hấp dẫn nhất định với Mourinho.

Nếu có một điều gì đó níu chân Mourinho ở lại Madrid, đó sẽ không phải là chức vô địch Liga hay thậm chí Champions League (ông từng rời Inter khi đội bóng này là vua của nước Ý và châu Âu). Tờ Marca cho rằng Florentino Perez hay chính xác hơn là mối quan hệ giữa Perez và Mourinho sẽ mang tính quyết định đến việc nhà cầm quân người Bồ có ở lại hay không. Cho tới lúc này, người ta chưa thấy xuất hiện mâu thuẫn, hay chí ít là việc công khai mâu thuẫn giữa họ. Mặc dù vậy, nếu Moratti đã từng nói hết nước hết cái và đối xử với Mourinho chẳng khác nào một ông hoàng, còn những cậu học trò vốn bặm trợn như Materazzi phải viện đến những giọt nước mắt đầy xót xa để rồi cuối cùng vẫn phải chứng kiến cảnh Mou xách va li rời Milan, thì e rằng sợi dây tình cảm của Perez cũng khó có thể thay đổi quyết định của “người đặc biệt”, một khi ông đã quyết.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục