
Bruno Guimaraes đã lên tiếng bày tỏ quan điểm.
Chiến thắng 3-0 của Newcastle trước Benfica tại Champions League không chỉ giúp “Chích chòe” củng cố vị thế ở bảng đấu mà còn khơi lại cuộc tranh luận về bầu không khí tại St James’ Park. Trong khi HLV Jose Mourinho cho rằng sân đấu nổi tiếng này “không ồn ào như kỳ vọng”, tiền vệ Bruno Guimaraes lại đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược.
Newcastle đã thể hiện phong độ ấn tượng, với Anthony Gordon mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Harvey Barnes lập cú đúp trong hiệp hai để ấn định chiến thắng. Sau trận, Bruno Guimaraes bày tỏ niềm tự hào với người hâm mộ:
“Đó là một chiến thắng tuyệt vời. Đây chính là Newcastle mà tôi biết – nơi có bầu không khí cuồng nhiệt không thể tin được. Cố lên các chàng trai!” – ngôi sao người Brazil viết trên mạng xã hội.
Trái lại, Jose Mourinho lại có góc nhìn khác khi phát biểu sau trận: “Tôi nghĩ St James’ Park rất đẹp, nhưng thành thật mà nói, trong hiệp một nó khá yên tĩnh. Họ cảm thấy trận đấu không dễ dàng, bầu không khí chỉ ở mức tốt đẹp chứ không hề áp lực.”
Sự khác biệt trong nhận định giữa hai nhân vật khiến chủ đề “bầu không khí ở St James’ Park” trở thành tâm điểm bàn luận của giới mộ điệu. Dù vậy, với các cổ động viên Newcastle, chiến thắng rực rỡ trước Benfica mới là lời đáp trả thuyết phục nhất.
Ba điểm trọn vẹn không chỉ giúp thầy trò Eddie Howe duy trì mạch thắng ở châu Âu mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi họ trở lại Ngoại hạng Anh gặp Fulham vào cuối tuần.