HLV Jose Mourinho cảnh báo Benfica cần tập trung.
Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thắn chỉ ra vấn đề: tinh thần thi đấu và cường độ trận đấu không đạt yêu cầu.
“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thi đấu với thái độ quá bình thản. Hiệp một chậm chạp, thiếu nhiệt huyết và không cho thấy tinh thần chiến thắng mà Benfica cần có,” Mourinho chia sẻ. Ông khẳng định bóng đá không có chỗ cho sự chủ quan, ngay cả ở tứ kết Cúp Liên đoàn, và đội bóng phải tôn trọng cả giải đấu lẫn người hâm mộ.
Dù muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị, Mourinho vẫn phải đưa những trụ cột như Pavlidis, Tomás hay Ríos vào sân để giữ thế trận an toàn. Ông nhấn mạnh: “Tôi không muốn mạo hiểm, vì người hâm mộ xứng đáng được thấy một Benfica nghiêm túc.”
Mourinho đặc biệt khen ngợi đội trưởng Otamendi, người đã chạm mốc 250 trận trong màu áo Benfica. Tình huống trung vệ kỳ cựu này chạy 80 mét về phòng ngự ở phút 90+5 khi đội đã dẫn 2-0 là minh chứng cho tinh thần thi đấu mà Mourinho muốn các học trò duy trì.
Ở chiều ngược lại, ông không ngần ngại nhắc nhở Lukebakio – cầu thủ ghi bàn mở tỷ số – rằng bàn thắng là chưa đủ. “Tôi vui vì pha lập công, nhưng muốn thấy nhiều hơn. Tôi đùa rằng sẽ không chọn cậu ấy làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận.”
Khép lại trận đấu, Mourinho nhanh chóng hướng đến thử thách tiếp theo với Vitoria Guimaraes – đội bóng có phong độ ổn định và sở hữu lợi thế sân nhà đầy cuồng nhiệt. “Đó là một sân đấu tuyệt đẹp, nhưng mục tiêu duy nhất của Benfica là chiến thắng,” Mourinho khẳng định.
Thông điệp rõ ràng từ chiến lược gia 61 tuổi là Benfica không được phép tự mãn, bởi phía trước còn nhiều thách thức nếu muốn duy trì vị thế và chinh phục danh hiệu mùa này.














