Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mục tiêu đầu tiên là chiến thắng
*PV: Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ông với Chelsea. Tôi hi vọng sẽ còn nhiều cơ hội gửi lời chúc mừng tương tự tới ông.
- Mourinho: Cảm ơn anh. Tất nhiên, anh sẽ không phải thất vọng. Nhiệm vụ của tôi là đưa Chelsea đến các chiến thắng và giành các danh hiệu. Vì thế, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội ăn mừng.
*Nhưng, thật không thỏa mãn khi Chelsea chỉ đánh bại đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều với tỷ số 1-0.
- Anh sắp chất vấn tôi về cách chơi thiếu đẹp mắt của Chelsea? Tôi hiểu, các anh đã hi vọng tôi chạm chiếc đũa thần vào Chelsea và biến đội bóng ngay lập tức trở nên sexy, hoa mỹ hay đại khái như vậy. Để tôi nói với anh điều này: Trong bóng đá, mục tiêu đầu tiên là chiến thắng. Những thứ khác thật vô vị.
*Nghĩa là ông sẽ xây dựng đội bóng dựa trên sự chắc chắn? Tôi nghĩ như vậy thật buồn tẻ.
- Khi anh là HLV, anh phải xem xét những gì có trong tay. Tôi kế thừa một đội bóng đã lên ngôi Champions League bằng lối chơi phòng ngự có kỷ luật. Vì thế, thật dại dột nếu tôi từ bỏ tài sản thừa kế đáng giá đó.
*Đó có phải là lý do duy nhất?
- Tôi đã từng dẫn dắt Chelsea 4 năm. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại là học trò cũ của tôi. Họ đã quen với phương pháp huấn luyện của tôi, họ nắm bắt được ý đồ chiến thuật của tôi. Rõ ràng, công việc của tôi sẽ đơn giản hơn nếu áp dụng lại những gì tôi từng dạy cho họ.
Sẽ chẳng ai vui khi đội bóng thất bại
*Tôi nhớ rằng ông từng hứa sẽ xây dựng lối chơi đẹp mắt cho Chelsea. Tôi nhớ nhầm chăng?
- Đúng, tôi đã nói như thế. Song, mọi thứ đều cần có thời gian. Như tôi đã nói, tôi không thể trong một sớm một chiều biến đội bóng quen đá phòng ngự trở thành tập thể siêu tấn công. Trong giai đoạn đầu mùa giải, với nhiệm vụ phải chiến thắng, tôi bắt buộc phải phát huy tất cả lợi thế của Chelsea. Sau đó, theo thời gian và vào thời điểm thích hợp, Chelsea sẽ dần dần chuyển mình.
*Cụ thể, thời điểm đó có thể là khi nào?
- Tôi không thể trả lời anh câu hỏi này. Thậm chí, nếu ngài Roman Abramovich hỏi tôi câu trên, tôi cũng không có khả năng trả lời. Song, nói thẳng, sẽ chẳng ai vui nếu đội bóng thất bại.
- Tuy nhiên, nhiều CĐV cũng sẽ không vui nếu cứ mãi chứng kiến đội bóng của họ thi đấu tiêu cực và nhàm chán.
- Tôi không nghĩ cách chơi bóng của chúng tôi là tiêu cực. Đây là thể thao - chúng tôi rèn luyện hết mình theo một phương pháp và chiến thắng dựa trên thành quả của quá trình tập luyện. Không có gì là tiêu cực. Ngược lại, khi phòng ngự đạt đến đỉnh cao, đó là nghệ thuật.
Hơn nữa, nếu chúng tôi có thể mang về những danh hiệu cho Chelsea, tôi tin CĐV của đội bóng sẽ hài lòng. Lịch sử chỉ ghi danh kẻ chiến thắng. Người ta không quan tâm anh đạt đến vinh quang bằng cách nào.
*Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
*PV: Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ông với Chelsea. Tôi hi vọng sẽ còn nhiều cơ hội gửi lời chúc mừng tương tự tới ông.
- Mourinho: Cảm ơn anh. Tất nhiên, anh sẽ không phải thất vọng. Nhiệm vụ của tôi là đưa Chelsea đến các chiến thắng và giành các danh hiệu. Vì thế, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội ăn mừng.
*Nhưng, thật không thỏa mãn khi Chelsea chỉ đánh bại đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều với tỷ số 1-0.
- Anh sắp chất vấn tôi về cách chơi thiếu đẹp mắt của Chelsea? Tôi hiểu, các anh đã hi vọng tôi chạm chiếc đũa thần vào Chelsea và biến đội bóng ngay lập tức trở nên sexy, hoa mỹ hay đại khái như vậy. Để tôi nói với anh điều này: Trong bóng đá, mục tiêu đầu tiên là chiến thắng. Những thứ khác thật vô vị.
![]() |
*Nghĩa là ông sẽ xây dựng đội bóng dựa trên sự chắc chắn? Tôi nghĩ như vậy thật buồn tẻ.
- Khi anh là HLV, anh phải xem xét những gì có trong tay. Tôi kế thừa một đội bóng đã lên ngôi Champions League bằng lối chơi phòng ngự có kỷ luật. Vì thế, thật dại dột nếu tôi từ bỏ tài sản thừa kế đáng giá đó.
*Đó có phải là lý do duy nhất?
- Tôi đã từng dẫn dắt Chelsea 4 năm. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại là học trò cũ của tôi. Họ đã quen với phương pháp huấn luyện của tôi, họ nắm bắt được ý đồ chiến thuật của tôi. Rõ ràng, công việc của tôi sẽ đơn giản hơn nếu áp dụng lại những gì tôi từng dạy cho họ.
Sẽ chẳng ai vui khi đội bóng thất bại
*Tôi nhớ rằng ông từng hứa sẽ xây dựng lối chơi đẹp mắt cho Chelsea. Tôi nhớ nhầm chăng?
- Đúng, tôi đã nói như thế. Song, mọi thứ đều cần có thời gian. Như tôi đã nói, tôi không thể trong một sớm một chiều biến đội bóng quen đá phòng ngự trở thành tập thể siêu tấn công. Trong giai đoạn đầu mùa giải, với nhiệm vụ phải chiến thắng, tôi bắt buộc phải phát huy tất cả lợi thế của Chelsea. Sau đó, theo thời gian và vào thời điểm thích hợp, Chelsea sẽ dần dần chuyển mình.
*Cụ thể, thời điểm đó có thể là khi nào?
- Tôi không thể trả lời anh câu hỏi này. Thậm chí, nếu ngài Roman Abramovich hỏi tôi câu trên, tôi cũng không có khả năng trả lời. Song, nói thẳng, sẽ chẳng ai vui nếu đội bóng thất bại.
- Tuy nhiên, nhiều CĐV cũng sẽ không vui nếu cứ mãi chứng kiến đội bóng của họ thi đấu tiêu cực và nhàm chán.
- Tôi không nghĩ cách chơi bóng của chúng tôi là tiêu cực. Đây là thể thao - chúng tôi rèn luyện hết mình theo một phương pháp và chiến thắng dựa trên thành quả của quá trình tập luyện. Không có gì là tiêu cực. Ngược lại, khi phòng ngự đạt đến đỉnh cao, đó là nghệ thuật.
Hơn nữa, nếu chúng tôi có thể mang về những danh hiệu cho Chelsea, tôi tin CĐV của đội bóng sẽ hài lòng. Lịch sử chỉ ghi danh kẻ chiến thắng. Người ta không quan tâm anh đạt đến vinh quang bằng cách nào.
*Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
00:00 30/11/-0001