Ở lại
Quỳ gối trên thảm cỏ và sau đó chết lặng trong những tiếng khóc than của các madridista, Mourinho đã không thể cùng các học trò tiến bước. Tấm vé Munich đã được trao tay cho những người chủ nhà và Real Madrid hùng mạnh đành ngậm ngùi rời cuộc chơi sau loạt đấu súng định mệnh, một thất bại nhiều xúc cảm, tiếc nuối pha lẫn đớn đau và cả tự hào. Mou bảo: “Đây là bóng đá, các cầu thủ đã chơi tuyệt vời với tinh thần không thể tin được. Nhưng phải nói chúng tôi đã đụng phải một đối thủ mạnh, những người vừa mới trải qua kỳ nghỉ cuối tuần còn chúng tôi thì phải chơi trận đấu quan trọng nhất ở Liga.”
Tiếp tục thở dài trong nỗi đau, HLV người Bồ lên tiếng bảo vệ các học trò: “Bóng đá là như vậy, bạn phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Các cầu thủ không cần phải chạy trốn, tôi cảm thấy đau đớn và đáng tiếc cho họ. Năm ngoái chúng tôi đã giành được cúp Nhà Vua và năm nay, Liga đang ở trong tầm tay. Chẳng có gì để chỉ trích, tôi cảm thấy tự hào với các cầu thủ vì được làm việc với họ. 2 năm trước, tôi là người nhảy mừng trên sân còn người khóc là Bayern. Bây giờ, chúng tôi đã có một trận đấu vĩ đại và cuối cùng chúng tôi buồn còn họ vui. Sau hơn 2 tiếng lao động cật lực, thật không dễ để đối mặt với chấm penalty. Dù sao cũng nên chúc mừng Bayern.”
Sau một thời gian dài giữ im lặng tuyệt đối trước báo giới, Mou chỉ bắt đầu mở lời từ cuộc đối đầu với Bayern và sau trận, “Người đặc biệt” lại tiếp tục đem đến những câu chuyện đáng bàn. Ông khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Madrid trong mùa giải tới: “Nếu có điều gì đó trong đầu tôi lúc này, chính là việc sẽ tiếp tục chinh phục các danh hiệu cùng với những con người này. Các cầu thủ vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa, CLB cũng vậy. Chúng tôi cần tiến lên để thích nghi với những sự thay đổi, dựa trên tinh thần làm việc hết mình, sự trao đổi cặn kẽ và tình đoàn kết, yêu thương. Nếu CLB và các cầu thủ thấy cần, tôi sẽ tiếp tục ở lại.”
Và tiếp tục chinh phục
Trước trận đấu với Bayern, ông vẫn còn lấp lửng “tôi muốn ở lại nhưng mọi chuyện sẽ được quyết định vào cuối mùa bóng”, nhưng sau trận Mourinho đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tại sao Mou lại chọn đúng thời điểm này để khẳng định tương lai của mình? Câu trả lời nằm ở chính thất bại tại Champions League, thất bại đã trở thành một động lực quan trọng cho “Người đặc biệt. Một kẻ chinh phục như ông sẽ chỉ dừng lại khi đã vươn tới những đỉnh cao. Mùa trước, ông đã có cúp Nhà Vua, mùa này sẽ là Liga (tới 99%) nhưng Champions League đã tan tành mây khói. Mou đã thành công ở Porto, ở Inter và chắc chắn không muốn lặp lại thất bại như ở Chelsea.
Những lời đồn đại trong vài tháng trước đây chắc chắn không phải không có căn cứ, tuy nhiên lúc đó Mou chỉ thể hiện một thái độ hết sức ỡm ờ và lấp lửng. Ông muốn chờ để xem Real có thể tiến đến đâu và khi nhìn thấy vẫn còn có thể phát triển hơn nữa, còn những mục tiêu nữa, Mou đã quyết định. Decima, chức vô địch Champions League (cúp C1) thứ 10 trong lịch sử của Real sẽ trở thành đích săn lớn nhất của Real Moudrid mùa giải tới. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Barca đã giúp ông đang nhìn thấy khả năng san bằng và vượt qua đội bóng xứ Catalunya.
Mou tin rằng đội bóng của ông đang dần tiệm cận tới trình độ của đối thủ, và một khi Barca đi vào những vòng quay cuối của chu kỳ thành công, thời kỳ thịnh trị của Real sẽ được mở ra. Vẫn còn rất nhiều mục tiêu để chinh phục, đó là lý do để Mourinho ở lại. Sau đó, có thể sẽ tới lượt Man City, PSG hoặc Chelsea..
Quỳ gối trên thảm cỏ và sau đó chết lặng trong những tiếng khóc than của các madridista, Mourinho đã không thể cùng các học trò tiến bước. Tấm vé Munich đã được trao tay cho những người chủ nhà và Real Madrid hùng mạnh đành ngậm ngùi rời cuộc chơi sau loạt đấu súng định mệnh, một thất bại nhiều xúc cảm, tiếc nuối pha lẫn đớn đau và cả tự hào. Mou bảo: “Đây là bóng đá, các cầu thủ đã chơi tuyệt vời với tinh thần không thể tin được. Nhưng phải nói chúng tôi đã đụng phải một đối thủ mạnh, những người vừa mới trải qua kỳ nghỉ cuối tuần còn chúng tôi thì phải chơi trận đấu quan trọng nhất ở Liga.”
Tiếp tục thở dài trong nỗi đau, HLV người Bồ lên tiếng bảo vệ các học trò: “Bóng đá là như vậy, bạn phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Các cầu thủ không cần phải chạy trốn, tôi cảm thấy đau đớn và đáng tiếc cho họ. Năm ngoái chúng tôi đã giành được cúp Nhà Vua và năm nay, Liga đang ở trong tầm tay. Chẳng có gì để chỉ trích, tôi cảm thấy tự hào với các cầu thủ vì được làm việc với họ. 2 năm trước, tôi là người nhảy mừng trên sân còn người khóc là Bayern. Bây giờ, chúng tôi đã có một trận đấu vĩ đại và cuối cùng chúng tôi buồn còn họ vui. Sau hơn 2 tiếng lao động cật lực, thật không dễ để đối mặt với chấm penalty. Dù sao cũng nên chúc mừng Bayern.”
![]() |
| "Nếu Real cần, tôi sẽ ở lại" |
Sau một thời gian dài giữ im lặng tuyệt đối trước báo giới, Mou chỉ bắt đầu mở lời từ cuộc đối đầu với Bayern và sau trận, “Người đặc biệt” lại tiếp tục đem đến những câu chuyện đáng bàn. Ông khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Madrid trong mùa giải tới: “Nếu có điều gì đó trong đầu tôi lúc này, chính là việc sẽ tiếp tục chinh phục các danh hiệu cùng với những con người này. Các cầu thủ vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa, CLB cũng vậy. Chúng tôi cần tiến lên để thích nghi với những sự thay đổi, dựa trên tinh thần làm việc hết mình, sự trao đổi cặn kẽ và tình đoàn kết, yêu thương. Nếu CLB và các cầu thủ thấy cần, tôi sẽ tiếp tục ở lại.”
Và tiếp tục chinh phục
Trước trận đấu với Bayern, ông vẫn còn lấp lửng “tôi muốn ở lại nhưng mọi chuyện sẽ được quyết định vào cuối mùa bóng”, nhưng sau trận Mourinho đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tại sao Mou lại chọn đúng thời điểm này để khẳng định tương lai của mình? Câu trả lời nằm ở chính thất bại tại Champions League, thất bại đã trở thành một động lực quan trọng cho “Người đặc biệt. Một kẻ chinh phục như ông sẽ chỉ dừng lại khi đã vươn tới những đỉnh cao. Mùa trước, ông đã có cúp Nhà Vua, mùa này sẽ là Liga (tới 99%) nhưng Champions League đã tan tành mây khói. Mou đã thành công ở Porto, ở Inter và chắc chắn không muốn lặp lại thất bại như ở Chelsea.
![]() |
| Còn những mục tiêu để chinh phục |
Những lời đồn đại trong vài tháng trước đây chắc chắn không phải không có căn cứ, tuy nhiên lúc đó Mou chỉ thể hiện một thái độ hết sức ỡm ờ và lấp lửng. Ông muốn chờ để xem Real có thể tiến đến đâu và khi nhìn thấy vẫn còn có thể phát triển hơn nữa, còn những mục tiêu nữa, Mou đã quyết định. Decima, chức vô địch Champions League (cúp C1) thứ 10 trong lịch sử của Real sẽ trở thành đích săn lớn nhất của Real Moudrid mùa giải tới. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Barca đã giúp ông đang nhìn thấy khả năng san bằng và vượt qua đội bóng xứ Catalunya.
Mou tin rằng đội bóng của ông đang dần tiệm cận tới trình độ của đối thủ, và một khi Barca đi vào những vòng quay cuối của chu kỳ thành công, thời kỳ thịnh trị của Real sẽ được mở ra. Vẫn còn rất nhiều mục tiêu để chinh phục, đó là lý do để Mourinho ở lại. Sau đó, có thể sẽ tới lượt Man City, PSG hoặc Chelsea..
Trung Phương |
00:00 30/11/-0001
















