Một vòng bán kết trong mơ: Cuộc hẹn hò của lịch sử

14:12 Thứ tư 27/06/2012

Với những cuộc đối đầu đầy duyên nợ, với những cầu thủ hàng đầu thế giới, không quá chút nào nếu nói vòng bán kết EURO 2012 thuộc diện hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua.

Những cuộc đối đầu lịch sử

EURO 2012 đang diễn ra khá hấp dẫn với 69 bàn thắng, chỉ có một trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0 (Anh gặp Italia). Không có một lời kêu ca về trái bóng và gần như không tiếng than về trọng tài. Giải đấu lần này cũng diễn ra khá fair-play khi mới chứng kiến ba thẻ đỏ và ba quả penalty. Càng về cuối, EURO thậm chí càng diễn ra hấp dẫn hơn với những cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, giữa Đức và Italia. Đoàn quân của HLV Vicente Del Bosque còn đang theo đuổi cú ăn ba lịch sử (vô địch EURO, World Cup rồi EURO) chưa ai thực hiện được. Năm 1976, Tây Đức đã suýt lập nên kỳ tích này nhưng ở trận chung kết, đã gục ngã trước Tiệp Khắc bởi cú đá penalty của Antonin Panenka.

Nhưng con đường bước vào ngôi đền lịch sử của Tây Ban Nha hứa hẹn có rất nhiều chông gai. Đức đang ở đỉnh cao phong độ rất muốn tái ngộ “La Roja” để trả món nợ đã vay tại EURO 2008 và World Cup 2010. Hai năm trước, HLV Joachim Loew đã đến phòng thay đồ và chúc mừng Tây Ban Nha nhưng cũng không quên cảnh báo Đức sẽ trở lại, chấm dứt chu kỳ chiến thắng của “Bò tót”. Ngay tại bán kết, thầy trò HLV Del Bosque sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha, đối thủ không đội trời chung. Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau 34 trận, Tây Ban Nha thắng tới 17, mới để thua năm. Nhưng trong trận so tài gần nhất, ngay khi “La Roja” vô địch thế giới được vài tháng, đội bóng này đã bị BĐN đè bẹp tới 0-4.

Những trận đấu giữa Đức và Italia thường diễn ra rất kịch tính- Ảnh Getty

Đức và Italia cũng là hai đội có quá nhiều duyên nợ. Lần gần nhất hai gã khổng lồ này chạm trán tại một giải lớn là bán kết World Cup 2006. Khi đó, chủ nhà Đức đang hừng hực khí thế nhưng đã bị Italia chặn đứng. Trước đó, hai đội cũng đã cống hiến cho khán giả những màn so tài kịch tính bậc nhất lịch sử túc cầu thế giới tại chung kết World Cup 1982 và bán kết EURO 1972. HLV của Italia, Cesare Prandelli, vẫn nhớ nguyên trận đấu kịch tính này: “Trận Italia thắng Đức 4-3 ở EURO 1972 là xuất sắc nhất. Tôi khi đó mới 14 tuổi, xem cùng bố nhưng đến giờ vẫn nhớ”. Hiện “Die Mannschaft” đang “căm thù” TBN nhưng có lẽ Italia mới là kẻ thù số 1 bởi họ chưa đánh bại được đội này một lần nào tại các giải đấu lớn.

Những ngôi sao kiệt xuất

Vòng bán kết EURO 2012 cũng hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi có quá nhiều ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu hiện nay. Mario Gomez sau một mùa giải bùng nổ tại Bayern (41 bàn sau 52 trận) lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Đức với ba bàn thắng. Fernando Torres và Cesc Fabregas cũng đã có hai bàn thắng, sẵn sàng cạnh tranh với “Super” Mario trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Dĩ nhiên sẽ là thiếu sót lớn nếu không đề cập tới Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau khi tịt ngòi ở hai trận đầu đã bùng nổ dữ dội ở những trận tiếp theo. CR7 cũng đã có ba bàn thắng (vào lưới Hà Lan và Czech) như Gomez và chỉ một mình cầu thủ này đã tung ra số cú sút bằng cả tuyển Anh cộng lại.

Đây là những dấu hiệu rất tích cực bởi trong ba giải đấu trước, từ năm 2006 tới 2010, Ronaldo đều tắt ngóm, chỉ bắt nạt được những đội nhược tiểu như Iran hay CHDCND Triều Tiên. Đã ghi tới 60 bàn chỉ sau 55 trận cho Real Madrid nên nếu tiếp tục tỏa sáng tại EURO lần này, Ronaldo chắc chắn sẽ giành Quả bóng vàng thế giới. Muốn vậy, ở bán kết, tiền đạo này sẽ phải vượt qua các đồng đội ở Real như Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso hay Iker Casillas. Cuộc so tài giữa BĐN và TBN cũng khá giống một “El Clasico” thu nhỏ khi có sự xuất hiện của bảy cầu thủ Real và năm của Barcelona. Những người TBN từng cạnh tranh với nhau quyết liệt ở cấp CLB sẽ phải tìm lấy tiếng nói chung còn giữa Ronaldo, Fabio Coentrao, Pepe với Ramos, Alonso hay Casilas sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào.

Ngoài ra, ở vòng bán kết này cũng còn nhiều câu chuyện hấp dẫn khác rất đáng chờ đợi. Người Đức đã thất bại quá nhiều và cần một danh hiệu để khẳng định thành quả của cuộc cách mạng tấn công. Tây Ban Nha sau bốn năm thống trị thế giới cũng đang lần đầu đối mặt với nỗi lo thua trận và những trận đấu kém hấp dẫn vừa qua giống như biểu hiện của một sự thoái trào. Bồ Đào Nha cuối cùng cũng đã tìm được công thức chiến thắng và đang trên đường chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Còn Italia cũng đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự hồi xuân của những cái tên tưởng đã thuộc về quá khứ như Andrea Pirlo hay Antonio Cassano.

Với quá nhiều điều để ngóng trông như vậy, không quá chút nào nếu nói đây là vòng bán kết EURO hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua!

Những ông kẹ của châu Âu
 
Đức và Italia (ảnh) là hai đội giàu truyền thống nhất châu Âu hiện tại

Cả Bồ Đào Nha, Đức, Italia và Tây Ban Nha đều lọt vào bán kết dựa trên thực lực chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của thần may mắn hay rơi vào nhánh quá dễ dàng. Đức, TBN và BĐN là những đội ghi được nhiều bàn thắng nhất còn TBN và Italia sở hữu hàng thủ vững vàng nhất. Thực tế, bốn đội bóng này cũng đều là khách quen cũng vòng bán kết EURO. Kể từ giải vô địch châu Âu 1992 tới nay, chưa một lần nào vắng mặt một trong bốn đội này ở vòng bán kết. Thậm chí tại giải đấu bốn năm trước, Tây Ban Nha còn chạm trán với Đức ở chung kết. Ở giải vô địch thế giới, 7/8 trận chung kết gần nhất cũng có tên của ít nhất một trong bốn đội nói trên. Tổng cộng, bốn đội này đã giành tám chức vô địch World Cup và sáu cúp châu Âu!

Thanh Xuân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục