Morata trải lòng về trầm cảm, áp lực và tương lai ở tuyển Tây Ban Nha

19:56 Thứ bảy 14/06/2025

TinTheThao.com.vnAlvaro Morata hé lộ những khủng hoảng tâm lý sâu sắc, từng muốn giả vờ chấn thương để tránh lên tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo này đang trải qua áp lực nặng nề từ sai lầm trên sân và những cú sốc trong sự nghiệp.

morata

Alvaro Morata gặp nhiều vấn đề tâm lý.

Trong bộ phim tài liệu mới, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha và Atletico Madrid đã chia sẻ về thời điểm anh đối mặt với trầm cảm và áp lực tâm lý kinh hoàng. Nỗi ám ảnh xuất phát từ sai lầm bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở trận tứ kết Champions League gặp Borussia Dortmund tháng 4/2024 khiến anh suy sụp tinh thần.

Morata nhớ lại: “Tôi không thể theo kịp trái bóng. Đó là pha một chọi một với thủ môn Kobel, trong đầu tôi chỉ nghĩ mình đã phá hỏng cơ hội vào chung kết. Sau trận, tôi ngồi một mình rất lâu trong phòng thay đồ, chỉ muốn bật khóc.” Không chỉ tinh thần, thể chất Morata cũng phản ứng bất thường: “Chân đau, ngực thắt lại, không thở nổi. Tôi sợ đi ngủ và không tỉnh dậy. Tôi sợ mọi thứ.”

Morata thẳng thắn: “Tôi đã có những suy nghĩ kinh khủng, tự hủy. Đã từng nghĩ đến việc làm giả chấn thương chỉ để không phải tham dự EURO.” EURO 2024 sau đó chứng kiến Tây Ban Nha đăng quang sau khi đánh bại Anh 2-1 trong trận chung kết.

Sau khi tâm sự cùng bác sĩ tuyển Tây Ban Nha, ông Oscar Celada, Morata được kết nối trò chuyện với huyền thoại Andres Iniesta, người cũng từng trải qua khủng hoảng tâm lý sau cái chết của bạn thân Dani Jarque năm 2009. Lời khuyên từ Iniesta và sự động viên từ HLV Luis de la Fuente, với câu nói “chúng tôi cần cậu”, đã giúp Morata phần nào vực dậy tinh thần.

Khó khăn vẫn chưa chấm dứt khi Morata bị chỉ trích sau loạt sút luân lưu hụt ở chung kết Nations League. Tiền đạo 32 tuổi thừa nhận: “Tôi thấy có lỗi với đồng đội. Tôi đá quả penalty quá tệ, chỉ biết tự trách mình. Tôi muốn khóc. Các con tôi còn ở trên khán đài nữa. Nhưng trong cuộc sống, ai cũng phải học cách vượt qua.”

Khi được hỏi về tương lai ở tuyển quốc gia, Morata trả lời đầy bóng gió: “Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến những gì vừa xảy ra, nhưng rất có thể tôi sẽ không trở lại vào tháng 9.” Cựu sao Chelsea đã ghi 37 bàn sau 86 trận cho La Roja từ năm 2014, đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của tuyển.

Phi Yến | 19:50 14/06/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục