![]() |
Khi Nadal thua một tay vợt tuổi teen tại vòng 3 Wimbledon 2014, người hâm mộ của anh đều cho rằng đó là điều hết sức bình thường, vì đây không phải là lần đầu tiên Nadal thua như thế trên mặt sân không phải là sở trường. Họ đều nghĩ Nadal sẽ nhanh chóng trở lại như những lần trước đây.
Thế nhưng đó lại là cái đỉnh dốc để Nadal lao xuống mà không gì giữ lại được, và có thể sẽ không bao giờ quay đầu leo lên trở lại. Đúng một năm qua, “Vua đất nện” không đoạt thêm một danh hiệu lớn nào cả, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Nadal bước vào hàng ngũ ngôi sao của làng banh nỉ thế giới.
Vậy đâu là nguyên nhân? Không quá khó để tìm được sự thống nhất của rất nhiều người, Nadal đã hết năng lượng do lối đánh dùng sức của anh. Bây giờ nó đã cạn kiệt đến nỗi không thể tái tạo dù anh vừa tròn 29 tuổi. Đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng liệu có phải là nguyên nhân duy nhất cho sự sa sút của Nadal?
Hãy nhìn sang các tay vợt khác, để thay đổi lối chơi và tìm kiếm danh hiệu, họ liên tục thay đổi huấn luyện viên. Với Djokovic, dù Marian Vajda là người có công rất lớn giúp anh thăng tiến như ngày hôm nay. Nhưng khi Marian Vajda hết bàim Nole vẫn để ông thầy lui về làm vai phụ cho Boris Becker trong đội ngũ quân sư của mình.
Nhưng Nadal thì không. Từ ngày đầu tiên cầm cây vợt, anh chỉ có một người thầy duy nhất, ông chú Toni Nadal. Không thể phủ nhận ông Toni đã tạo ra một Nadal lừng lẫy như hôm nay khi yêu cầu đứa cháu chuyển từ đánh tay phải sang tay trái và dạy anh những cú đánh bóng nẩy với độ xoáy cao để trở thành khắc tinh với cú trái một tay huyền thoại của Federer.
Nhưng chính lối đánh đó bây giờ đã bị các đối thủ bắt bài. Không đủ sức nặng cần thiết và độ khó cao những cú bóng nẩy của Nadal là miếng mồi ngon để đối phương bắn phá một cách dễ dàng. Dù là người nổi tiếng với bản lĩnh vững vàng, ý chí sắt đá, kiên cường chiến đấu đến những điểm số cuối cùng nhưng Nadal cũng không thể tránh khỏi trạng thái tâm lý.
![]() |
Càng thua anh càng bị tâm lý nặng nề, ngay cả những cú đánh sở trường và chắc ăn mười mươi anh vẫn có thể đánh hỏng mà không thể nào lấy vấn đề thể lực để bào chữa. Các đường bóng của anh trở nên hiền lành và tầm thường khi không đủ tự tin để đánh khó. Xem Nadal thi đấu bây giờ có cảm giác anh chỉ cố đẩy bóng qua phần sân bên kia và chờ đối phương mắc lỗi.
Trong bối cảnh như vậy, việc có một người giúp Nadal thay đổi lối chơi và đặc biệt giúp anh lấy lại sự tự tin là hết sức cần thiết. Ông Toni là một huấn luyện viên vĩ đại, nhưng đã không còn bài mới nào để cải thiện lối chơi của Nadal khi thể lực anh đã suy giảm và lối chơi của anh bị đối phương bắt bài. Có cảm giác như ông Toni bất lực nhìn đứa cháu của mình từ từ tụt dốc.
Ngoài ra, Nadal cũng ít khi chịu thay đổi các thói quen đã gắn liền với những thành công của anh. Người ta chưa bao giờ thấy Nadal đặt hai chai nước uống trước ghế ngồi của anh khác đi một chút, thậm chí khoảng cách giữa hai chai nước dường như là bất biến. Anh không bao giờ bước qua đối thủ trước ở vạch giữa sân khi trở về ghế giải lao, cho dù đã ở gần vị trí đó trước.
Có lẽ, đã đến lúc Nadal cần học hỏi sự dũng cảm của cựu tay vợt nữ số 2 thế giới Li Na, cô đã mạnh dạn thay huấn luyện viên và cũng là chồng của mình khi thành tích không thể cải thiện. Ngay lập tức cô có được hai danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ.Chỉ có vậy Nadal mới có thể hy vọng cứu vãn phong độ đang trên đà tuột dốc không phanh của mình.
Người hâm mộ trung lập cũng rất mong muốn như thế để quần vợt thế giới hấp dẫn hơn, có tính cạnh tranh hơn trong bối cảnh nó đang trở nên nhàm chán trước sự “độc cô cầu bại” của Djokovic.
(Bạn đọc: Lê Minh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam