10 năm trôi đi, khi những Mario Gomez hay Reus đang ở giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ với hàng loạt bàn thắng dưới một đôi chân tưởng như cứ chạm bóng là lưới rung, vậy nhưng người ta vẫn không thể quên, trên hàng công đang rền vang những tiếng nổ ấy, vẫn còn một cái tên chưa bao giờ là quá khứ : vâng chàng trai mang dòng máu Ba Lan trong lòng nước Đức – Miroslav Klose.
Ở Manchester United người ta gọi Giggs là người không tuổi vì bước đi thời gian không thể làm phai nhạt con người anh, thời gian còn là yếu tố để Giggs chất chồng thêm kinh nghiệm và các danh hiệu. Với tuyển Đức , có lẽ Klose chính là một người như thế. Thời gian không thể phản bội anh cho dù đôi chân anh đang bị đè nặng bởi gánh nặng tuổi tác. Người ta vẫn thấy một Klose ở tuổi 34 vẫn y như ngày nào. Những pha bật cao và lắc đầu tinh tế của anh vẫn như Klose của những tháng ngày tuổi 20. Anh vẫn mang trong mình cái bản năng sát thủ mà anh đã từng oanh tạc 5 bàn thắng trên không vào lưới đối phương trên đất Hàn – Nhật, nhưng ở tuổi 34, bản năng săn bàn ấy được thể hiện ở một khía cạnh khác…
Những năm tháng đỉnh cao đã lùi lại phía sau, tuổi thanh xuân và sức trẻ cũng theo những gót giầy chinh chiến năm này qua năm khác… Ngay cả khi cơ thể vẫn chịu ám ảnh thua thiệt về thể lực và tốc độ… Ngay cả khi chiếc dây chằng đầu gối không thôi nhức nhối, ngay cả khi phải ra sân với vô số thuốc giảm đau… Klose, con người ấy chưa bao giờ gục ngã… 34 tuổi, không còn cái bồng bột của tuổi đôi mươi, chiếc băng đội trưởng trên tay anh đã tạo nên một klose bản lĩnh hơn rất nhiều rồi. Ta sẽ ít thấy anh phá tan các mành lưới và đạp vỡ các kỉ lục như Klose của những năm về trước, bây giờ anh đã lùi lại phía sau, nhường lại khoảng trống cho những tài năng trẻ. Miro hiểu rằng, cái ích kỉ không thể tránh khỏi và không hề đáng trách của tuổi trẻ, anh đã trải qua rồi, ngày xưa, anh được các đồng đội tiếp bóng như 'dọn cỗ', giờ là lúc anh giúp các đồng đội ghi bàn vì mục tiêu chung.
Bình tĩnh và nhẫn nại, đôi khi anh hi sinh bản thân làm 'mồi nhử' hậu vệ đối phương cho đồng đội ghi bàn…
Lặng lẽ và cao thượng,đôi khi bóng chỉ cách lưới vài bước chân,anh cũng trả bóng tinh tế để Muller và Ozil lướt tới…
Tất cả những gì anh đã làm cho 'cỗ xe tăng' đủ để anh trở thành cái tên không thể xóa mờ trong lịch sử bóng đá Đức. Với 14 bàn ở các kỳ World Cup, Klose chỉ kém Người ngoài hành tinh Ronaldo duy nhất 1 pha lập công và Klose vẫn chưa nguôi khát vọng sẽ tiếp tục được chinh chiến tại Brazil sau đây 2 năm. Còn trong màu áo ĐT Đức, Miro cũng đã có cho riêng mình 63 bàn, đứng thứ trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Mannschaft, chỉ sau Vua dội bom Gerd Mueller (68 bàn). Từ lúc là nòng pháo sẵn sàng nhả đạn cho 'cỗ xe tăng' cho đến khi trở thành người cầm lái, lèo lái đội tuyển đức tại Euro năm nay, 11 năm cống hiến trôi qua, bản thân anh đã có rất nhiều danh hiệu nhưng Klose vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào cùng Mannschaft. Vì lẽ đó, EURO 2012 càng trở thành động lực để anh hướng tới vinh quang.
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, Klose với tốc độ kinh hoàng và những pha làm bàn kinh điển như xưa, bây giờ sẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi như sao băng, nhưng người ta vẫn tin rằng, với cái tên Miroslav Klose, sẽ vẫn có những khoảnh khắc sao băng chợt lóe lên trên bầu trời Ba Lan với cái đuôi chói lòa rực rỡ…
(Bạn đọc: Trang Milan)
![]() |
Miroslav Klose đôi chân không biết mệt mỏi |
Ở Manchester United người ta gọi Giggs là người không tuổi vì bước đi thời gian không thể làm phai nhạt con người anh, thời gian còn là yếu tố để Giggs chất chồng thêm kinh nghiệm và các danh hiệu. Với tuyển Đức , có lẽ Klose chính là một người như thế. Thời gian không thể phản bội anh cho dù đôi chân anh đang bị đè nặng bởi gánh nặng tuổi tác. Người ta vẫn thấy một Klose ở tuổi 34 vẫn y như ngày nào. Những pha bật cao và lắc đầu tinh tế của anh vẫn như Klose của những tháng ngày tuổi 20. Anh vẫn mang trong mình cái bản năng sát thủ mà anh đã từng oanh tạc 5 bàn thắng trên không vào lưới đối phương trên đất Hàn – Nhật, nhưng ở tuổi 34, bản năng săn bàn ấy được thể hiện ở một khía cạnh khác…
Những năm tháng đỉnh cao đã lùi lại phía sau, tuổi thanh xuân và sức trẻ cũng theo những gót giầy chinh chiến năm này qua năm khác… Ngay cả khi cơ thể vẫn chịu ám ảnh thua thiệt về thể lực và tốc độ… Ngay cả khi chiếc dây chằng đầu gối không thôi nhức nhối, ngay cả khi phải ra sân với vô số thuốc giảm đau… Klose, con người ấy chưa bao giờ gục ngã… 34 tuổi, không còn cái bồng bột của tuổi đôi mươi, chiếc băng đội trưởng trên tay anh đã tạo nên một klose bản lĩnh hơn rất nhiều rồi. Ta sẽ ít thấy anh phá tan các mành lưới và đạp vỡ các kỉ lục như Klose của những năm về trước, bây giờ anh đã lùi lại phía sau, nhường lại khoảng trống cho những tài năng trẻ. Miro hiểu rằng, cái ích kỉ không thể tránh khỏi và không hề đáng trách của tuổi trẻ, anh đã trải qua rồi, ngày xưa, anh được các đồng đội tiếp bóng như 'dọn cỗ', giờ là lúc anh giúp các đồng đội ghi bàn vì mục tiêu chung.
Bình tĩnh và nhẫn nại, đôi khi anh hi sinh bản thân làm 'mồi nhử' hậu vệ đối phương cho đồng đội ghi bàn…
Lặng lẽ và cao thượng,đôi khi bóng chỉ cách lưới vài bước chân,anh cũng trả bóng tinh tế để Muller và Ozil lướt tới…
Tất cả những gì anh đã làm cho 'cỗ xe tăng' đủ để anh trở thành cái tên không thể xóa mờ trong lịch sử bóng đá Đức. Với 14 bàn ở các kỳ World Cup, Klose chỉ kém Người ngoài hành tinh Ronaldo duy nhất 1 pha lập công và Klose vẫn chưa nguôi khát vọng sẽ tiếp tục được chinh chiến tại Brazil sau đây 2 năm. Còn trong màu áo ĐT Đức, Miro cũng đã có cho riêng mình 63 bàn, đứng thứ trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Mannschaft, chỉ sau Vua dội bom Gerd Mueller (68 bàn). Từ lúc là nòng pháo sẵn sàng nhả đạn cho 'cỗ xe tăng' cho đến khi trở thành người cầm lái, lèo lái đội tuyển đức tại Euro năm nay, 11 năm cống hiến trôi qua, bản thân anh đã có rất nhiều danh hiệu nhưng Klose vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào cùng Mannschaft. Vì lẽ đó, EURO 2012 càng trở thành động lực để anh hướng tới vinh quang.
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, Klose với tốc độ kinh hoàng và những pha làm bàn kinh điển như xưa, bây giờ sẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi như sao băng, nhưng người ta vẫn tin rằng, với cái tên Miroslav Klose, sẽ vẫn có những khoảnh khắc sao băng chợt lóe lên trên bầu trời Ba Lan với cái đuôi chói lòa rực rỡ…
(Bạn đọc: Trang Milan)
|
00:00 30/11/-0001