
Milan từ bỏ mục tiêu đắt đỏ, bất ngờ chọn Athekame.
AC Milan đã quyết định chuyển hướng sang Zachary Athekame của Young Boys sau khi không thể theo đuổi Guela Doue của Strasbourg vì mức giá lên tới 30 triệu euro quá cao. Theo La Gazzetta dello Sport, Rossoneri đã gửi lời đề nghị trị giá 7 triệu euro cho cầu thủ sinh năm 2004, hiện là tuyển thủ U21 Thụy Sĩ và có gốc gác Nigeria.
Athekame nổi bật ở mùa giải Champions League 2024/25 với Young Boys và được đánh giá là một trong những hậu vệ phải trẻ tiềm năng nhất của Thụy Sĩ. Mặc dù Young Boys có thể yêu cầu một mức phí đắt hơn, khoảng cách giữa đề nghị của Milan và yêu cầu của đội bóng Thụy Sĩ không lớn, giúp ban lãnh đạo sân San Siro khá lạc quan về khả năng hoàn tất thương vụ trong thời gian tới.
Việc Milan theo đuổi Athekame diễn ra trong bối cảnh đội bóng vừa chia tay hai hậu vệ phải là Kyle Walker (trở lại Man City) và Emerson Royal (chuyển đến Flamengo). Hiện tại, Alex Jimenez là lựa chọn duy nhất ở vị trí này. Do đó, HLV Paulo Fonseca và giám đốc thể thao Igli Tare coi Athekame là phương án lý tưởng để xoay tua đội hình đồng thời đầu tư cho tương lai.
Ngoài Milan, các đội bóng Bologna và Udinese cũng đang theo sát Athekame, nhưng Rossoneri đang dẫn trước trong cuộc đua chiêu mộ. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ khôn ngoan, phù hợp với chiến lược trẻ hóa và tái cấu trúc lực lượng của Milan trong mùa giải 2025/26.
Trước Athekame, đội bóng Serie A từng nhắm đến Wilfried Singo, cựu hậu vệ Torino, nhằm thay thế cho Walker. Tuy nhiên, sự khác biệt về mức phí chuyển nhượng khiến thương vụ không thể tiến triển. Trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2025, Milan sẽ tiếp tục gấp rút tìm kiếm một hậu vệ phải mới.