Tiền vệ của Pháo Thủ đã bị chấn thương trong một pha tranh bóng với cầu thủ Jordan Henderson bên phía Liverpool. Sau pha bóng đó, Arteta đã phải bất tỉnh nhân sự và phải rời sân để đi thẳng tới bệnh viện.
Arteta cho biết rằng việc bị một chấn thương nặng trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Anh nói với Radio Marca: "Tôi đã trải qua sự sợ hãi lớn nhất trong đời".
![]() |
Mikel Arteta rời sân sau khi va chạm với Henderson của Liverpool. Ảnh: Internet. |
"Tôi chỉ nhớ mình ngã xuống sau cú va chạm và sau đó tôi không còn biết gì nữa. Thật đáng sợ nhưng giờ tôi đã khá hơn".
"Thành thực mà nói, tôi không nhớ gì nhiều về những gì xảy ra sau vụ va chạm. Tôi có nghe thấy mọi người vỗ tay khích lệ khi tôi rời sân và tôi thực sự cảm kích vì điều đó".
Arteta hiện đang phục hồi rất nhanh và tiền vệ người Tây Ban Nha đang hướng đến cuộc chạm trán quan trọng tiếp theo của đội bóng thành Luân Đôn, cuộc quyết đấu với AC Milan trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League vào thứ Ba tới.
"Tôi muốn sẵn sàng ra sân vào thứ Ba tới trước Milan", Arteta nói.