Trở lại Old Trafford với khí thế hừng hực sau chiến thắng trước Liverpool, Manchester United tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi khép lại hiệp một với lợi thế 2-0 trước Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.
Ngay từ những phút đầu, thầy trò HLV Ruben Amorim chủ động đẩy cao đội hình, tạo sức ép liên tục lên khung thành đội khách. Sức nóng từ khán đài nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 24. Matheus Cunha – tân binh người Brazil – nhận đường chọc khe của Casemiro, rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương, ghi bàn đầu tiên cho “Quỷ đỏ”.
Cảm hứng từ Cunha lan tỏa toàn đội. Chỉ 10 phút sau, đến lượt Casemiro ghi dấu ấn bằng cú sút xa đưa bóng chạm lưng hậu vệ Brighton, đổi hướng bay vào lưới – nâng tỷ số lên 2-0.
Trước đó, MU từng bị từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi khi Amad Diallo bị De Cuyper phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, những bàn thắng của cặp đôi Brazil đã khiến người hâm mộ tạm quên đi pha xử lý khó hiểu của trọng tài.
Hiệp một khép lại trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Dẫn 2 bàn trên sân nhà, MU đứng trước cơ hội nối dài mạch bất bại khi luôn thắng sau khi dẫn trước tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh.
Ngay sau giờ nghỉ, Manchester United không có dấu hiệu chùng xuống. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục dồn ép Brighton với những pha phối hợp nhanh và chính xác. Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Bruno Fernandes suýt nhân đôi cách biệt sau đường chuyền dọn cỗ của Matheus Cunha, nhưng cú sút cận thành của đội trưởng lại bị thủ môn Bart Verbruggen xuất sắc cản phá.
Tuy nhiên, điều mà khán giả Old Trafford chờ đợi cũng đến ở phút 61. Trong một pha phản công mẫu mực, Bryan Mbeumo xử lý tinh tế trong vòng cấm, khéo léo ngoặt bóng qua Lewis Dunk rồi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho MU.
Bàn thắng này khiến VAR phải vào cuộc khi Luke Shaw bị nghi ngờ kéo áo Georginio Rutter trong tình huống trước đó. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định va chạm là “nhẹ” và công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.
Phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng: “Đó là pha kéo áo rõ ràng, nhưng có lẽ chưa đủ để hủy bàn thắng.”
Trong khi đó, phóng viên Laura Hunter mô tả: “Mbeumo giang tay trước khán đài Old Trafford như muốn nói – hãy yêu mến tôi đi! Một bàn thắng tuyệt đẹp, từ kỹ năng, sự tự tin đến cú dứt điểm hoàn hảo.”
Ở thời điểm này, MU dẫn Brighton 3-0, và Old Trafford như nổ tung trong niềm phấn khích.











