
Matheus Cunha tiết lộ tình hình phòng thay đồ của Manchester United.
Man United khởi đầu ác mộng trên sân Gtech Community khi để Igor Thiago ghi liền hai bàn chỉ trong 20 phút đầu. Dù Benjamin Sesko kịp gỡ lại một bàn trước giờ nghỉ, hy vọng lội ngược dòng nhanh chóng tan biến khi Bruno Fernandes sút hỏng quả phạt đền ở hiệp hai. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen ấn định thắng lợi cho Brentford, khép lại 90 phút đáng quên của đội khách.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Cunha đã không giấu nổi sự thất vọng: “Không khí thật kinh khủng. Thành thật mà nói, kinh khủng. Mọi người đều muốn làm nhiều hơn, mọi người cần phải nỗ lực nhiều hơn. Cảm giác khi trận đấu không kết thúc như mong muốn thật tồi tệ.”
Tiền đạo người Brazil cũng nhấn mạnh việc tìm cớ không thể giải quyết được vấn đề hiện tại: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ tìm cớ là một giải pháp. Chúng tôi biết mình cần làm gì. Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Đối thủ sung sức hơn, nhưng như tôi đã nói, đó không phải là một lời bào chữa.”
Trận thua này đánh dấu thất bại thứ ba của Man United chỉ sau sáu vòng đấu, khiến họ tiếp tục sa lầy ở nửa dưới bảng xếp hạng. Những phát biểu thẳng thắn của Cunha không chỉ phản ánh sự thất vọng trong tập thể mà còn là lời cảnh báo về tình trạng mất cân bằng nội bộ.
Trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ suy giảm nghiêm trọng và chiếc ghế HLV Ruben Amorim lung lay, Man United cần nhanh chóng tìm ra lời giải nếu không muốn mùa giải tiếp tục trôi đi trong khủng hoảng.