Tiền vệ Mason Mount tiếp tục khiến người hâm mộ Manchester United lo lắng khi phải rời sân vì chấn thương trong trận giao hữu tiền mùa giải với Paris Saint-Germain. Ngôi sao 27 tuổi được huấn luyện viên Michael Carrick điền tên vào đội hình xuất phát, nhưng vận đen về thể lực vẫn chưa buông tha anh. Chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu, Mount đã buộc phải dừng lại và không thể tiếp tục, nhường chỗ cho tài năng trẻ Tyler Fletcher trong sự lo âu của ban huấn luyện.
Ngay sau khi rời sân, Mount đã có cuộc trao đổi ngắn với đội ngũ y tế của "Quỷ đỏ" trước khi tiến thẳng vào đường hầm với vẻ mặt thất vọng. Đây là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với các cổ động viên tại sân Old Trafford kể từ khi anh gia nhập đội bóng với giá 60 triệu bảng vào năm 2023. Kể từ thời điểm đó, tiền vệ người Anh đã phải trải qua tổng cộng 394 ngày ngồi ngoài vì các vấn đề sức khỏe khác nhau. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến anh lỡ hẹn với cả Euro 2024 lẫn kỳ World Cup vừa qua tại Bắc Mỹ cùng đội tuyển quốc gia.
Mùa giải trước, Mason Mount đã có những nỗ lực nhất định khi ra sân 23 lần tại Ngoại hạng Anh và ghi được 3 bàn thắng. Tuy nhiên, anh chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn đầu mùa dưới thời cựu huấn luyện viên Ruben Amorim. Chính điều này đã làm dấy lên những tin đồn về việc anh có thể chuyển sang khoác áo AC Milan để tái ngộ người thầy cũ. Nhưng bất chấp những đồn đoán, Mount vẫn là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của Carrick cho đến khi sự cố mới nhất xảy ra.
Trận đấu với đối thủ nước Pháp kết thúc với tỷ số hòa sau khi Bryan Mbeumo gỡ hòa cho United sau khi Quỷ đỏ bị thủng lưới ngay từ phút thứ 2, nhưng sự chú ý lớn nhất lúc này vẫn đổ dồn vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà số 7 đang gặp phải.













