
Marselino Ferdinan được so sánh với huyền thoại Marco van Basten.
Trước thềm vòng loại thứ tư vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nhận được sự động viên lớn từ chuyên gia bóng đá Hà Lan Jeroen Lezer. Trong buổi phỏng vấn trên kênh YouTube Bicara Bola, ông dành những lời có cánh cho tiền đạo trẻ Marselino Ferdinan, ví anh với huyền thoại Marco van Basten – biểu tượng bóng đá thế giới với 3 Quả bóng Vàng và chức vô địch Euro 1988.
Lezer, người đã sống nhiều năm tại Indonesia và am hiểu bóng đá nước này, ấn tượng mạnh với tài năng 20 tuổi của Skuad Garuda. Ông chia sẻ: “Tôi rất thích Marselino. Cậu ấy nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm, sở hữu kỹ năng rê bóng tuyệt vời. Marselino như một con báo săn mồi, nằm ngủ trên cây với một mắt mở và lao vào con mồi ngay lập tức. Ở Hà Lan, cậu ấy có phong cách giống Marco van Basten.” So sánh này nhấn mạnh khả năng dứt điểm sắc bén và sự nhạy bén trong vòng cấm của Marselino, gợi nhớ đến những pha xử lý đỉnh cao của Van Basten.
Ngoài Marselino, Lezer cũng theo dõi sát sao các cầu thủ nhập tịch Indonesia thi đấu tại Eredivisie. Ông khen ngợi: “Tôi thường xem Thom Haye, Mees Hilgers, Calvin Verdonk và Joey Pelupessy thi đấu hàng tuần. Ole Romeny là một sát thủ trên hàng công.” Những đánh giá này không chỉ tôn vinh cá nhân Marselino mà còn ghi nhận bước tiến của bóng đá Indonesia, với sự kết hợp giữa tài năng trẻ nội địa và cầu thủ nhập tịch chất lượng.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu Arab Saudi (8/10) và Iraq (11/10) ở vòng loại World Cup 2026, sau các trận FIFA Days gặp Chinese Taipei và Lebanon vào 5-8/9. Với Marselino dẫn đầu hàng công, lời khen từ Lezer khơi dậy hy vọng lớn cho Garuda, hướng đến giấc mơ lần đầu dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico.