
HLV Maresca không hài lòng về màn thể hiện của Chelsea trong hiệp 1.
Chelsea giành quyền đi tiếp tại Carabao Cup sau chiến thắng 2-1 trước Lincoln, nhưng HLV Enzo Maresca không hề hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Ý thẳng thắn thừa nhận ông đã “rất tức giận” khi chứng kiến hiệp một đầy thất vọng của The Blues.
Dù Chelsea được đánh giá vượt trội, họ nhập cuộc chậm chạp và để Lincoln chọc thủng lưới sớm. Maresca cho biết đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, biết rõ kịch bản đối phương sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng các cầu thủ trẻ lại thiếu khát khao và kinh nghiệm. Ông nêu rõ: “Đôi khi đó là về khát khao, nhưng cũng là về kinh nghiệm. Jamie Gittens chưa từng chơi trận đấu như thế này, Jorrel Hato cũng vậy. Chúng tôi đã gặp khó khăn và bị trừng phạt.”
Sau giờ nghỉ, Chelsea mới thực sự bừng tỉnh. Tyrique George ghi bàn gỡ hòa trước khi Facundo Buonanotte ấn định tỷ số 2-1, giúp đội bóng thành London giải tỏa áp lực và giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, Maresca vẫn cho rằng màn trình diễn trong hiệp hai chưa đủ thuyết phục: “Chúng tôi cải thiện nhưng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến sâu ở giải đấu này.”
Vị HLV nhấn mạnh kinh nghiệm từ trận đấu trên sân đội hạng dưới sẽ là bài học quý giá, đặc biệt nếu Chelsea phải tiếp tục làm khách ở các vòng Carabao Cup sau. Toàn đội cần nhanh chóng rút ra bài học về thái độ thi đấu và tinh thần quyết thắng, tránh lặp lại khởi đầu chậm chạp.
Sau trận, Chelsea sẽ hướng đến cuộc đọ sức với Brighton cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là cơ hội để Maresca và các học trò tìm lại phong độ ổn định, đặc biệt sau cú sẩy chân trước Man Utd, đồng thời tận dụng quãng thời gian để khắc phục vấn đề chấn thương và củng cố tinh thần trước giai đoạn cam go sắp tới.