
Garnacho chưa thể hiện được giá trị tại Chelsea.
Bản hợp đồng 40 triệu bảng của Chelsea, Alejandro Garnacho, đã có trận đá chính đầu tiên cho đội bóng mới trong cuộc chạm trán Lincoln City ở Cúp Liên đoàn Anh. Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại để lại màn trình diễn mờ nhạt, chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ The Blues.
Sau khi chia tay Manchester United vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Garnacho gia nhập Chelsea trong bối cảnh anh trải qua một mùa giải tệ hại cùng Quỷ đỏ. Được HLV Enzo Maresca tung vào sân từ đầu, đây là cơ hội quý giá cho tân binh 20 tuổi khẳng định giá trị, nhất là khi trước đó anh chỉ có hai lần vào sân từ ghế dự bị trong vòng 25 ngày.
Thế nhưng, thống kê từ Sofascore cho thấy Garnacho hoàn toàn lép vế trước hàng thủ đội chủ nhà. Trong suốt hiệp một, anh chỉ có 23 lần chạm bóng, thực hiện 14 đường chuyền chính xác nhưng không tạo ra bất kỳ tình huống đi bóng thành công nào – vốn là điểm mạnh của mình thời còn khoác áo Man United. Pha tạt bóng duy nhất của Garnacho cũng không mang lại hiệu quả.
Trận đấu trên sân Sincil Bank chứng kiến Chelsea bị dẫn trước bởi bàn thắng của Rob Street. Đội khách phải chờ đến hiệp hai mới lội ngược dòng thành công nhờ siêu phẩm sút xa của Tyrique George và pha lập công của Facundo Buonanotte. Tuy nhiên, Garnacho không góp dấu ấn trực tiếp vào hai bàn thắng này và bị thay ra ở phút 60 bởi tài năng trẻ người Brazil Estevao.
Trên mạng xã hội X, nhiều cổ động viên Chelsea bày tỏ sự thất vọng, thậm chí gọi màn trình diễn của Garnacho là “kinh hoàng”. Không ít ý kiến cho rằng mức phí 40 triệu bảng Chelsea bỏ ra chẳng khác nào “ném xuống sông”, đồng thời chỉ trích HLV Maresca vì bố trí anh đá lệch phải, không đúng sở trường. Rõ ràng, tân binh người Argentina cần thêm thời gian để hòa nhập và chứng minh giá trị trong màu áo xanh thành London.