
Huấn luyện viên Enzo Maresca đã làm rõ tình hình chấn thương của Cole Palmer sau khi Chelsea giành chiến thắng hủy diệt 5-1 trước West Ham, đồng thời có những phát biểu đầy tự tin về sức mạnh tập thể của đội bóng.
Dù thiếu vắng ngôi sao sáng nhất, "The Blues" vẫn mang đến một bữa tiệc bàn thắng tại sân Olympic. Chia sẻ với Sky Sports, nhà cầm quân 45 tuổi tiết lộ cậu học trò cưng đã phải vật lộn với chấn thương háng trong nhiều ngày qua.
Ông nói: "Trong khoảng bốn đến năm ngày gần đây, Cole đã không có được thể trạng 100%. Hôm nay cậu ấy đã thử khởi động, nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, chúng tôi quyết định không mạo hiểm để tình hình trở nên tồi tệ hơn".
"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng trong những giờ tới để biết mức độ nghiêm trọng. Ngay cả trong trận gặp Palace, cậu ấy cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn nỗ lực hết mình vì đội bóng".
Chiến thắng tưng bừng làm dấy lên câu hỏi liệu Chelsea có thực sự phụ thuộc vào Cole Palmer hay không. Khi được hỏi về điều này, vị chiến lược gia người Ý đáp trả: "Thẳng thắn mà nói, tôi không bận tâm đến những lời bàn tán đó. Công việc của truyền thông và mọi người là đưa ra nhận định".
"Với những người nói chúng tôi là "đội bóng của Cole", thì chắc chắn rồi, Cole là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi, không có gì phải bàn cãi. Dĩ nhiên, khi có Cole, chúng tôi là một đội mạnh hơn rất, rất nhiều".
"Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh được từ mùa trước. Khi chúng tôi lọt vào top 4, điều mà không ai ngờ tới, Cole cũng không phải lúc nào cũng đạt 100% phong độ. Ban lãnh đạo yêu cầu tôi đưa đội vào Champions League sau hai năm, chứ không phải ngay mùa đầu tiên".
Phát biểu của huấn luyện viên Enzo Maresca cho thấy sự tự tin lớn vào chiều sâu đội hình và khẳng định thành công của Chelsea đến từ nỗ lực tập thể thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.