
Marcus Rashford đang thi đấu ấn tượng cùng Barcelona.
Khi Barcelona rơi vào khủng hoảng lực lượng trên hàng công, Hansi Flick đã không ngần ngại yêu cầu ban lãnh đạo mượn Rashford ngay lập tức. Sự tin tưởng ấy nhanh chóng được đền đáp. Sau 11 trận đấu trên mọi đấu trường, Rashford đã ghi 3 bàn, kiến tạo 4 lần – dẫn đầu đội bóng xứ Catalonia về số lần góp dấu giày vào bàn thắng. Nhưng hơn cả thống kê, Rashford mang đến tốc độ, khát khao và tinh thần chiến đấu – những phẩm chất mà Barcelona đang thực sự cần.
Tại Tây Ban Nha, Rashford không chỉ chơi bóng, anh còn “sống” với bóng đá. Việc hòa nhập nhanh chóng trong phòng thay đồ, duy trì lối sống lành mạnh và không ngừng học hỏi giúp anh dần trở lại đúng quỹ đạo. Trên sân tập, Hansi Flick yêu cầu Rashford cải thiện khả năng rê dắt, tăng cường những pha bứt tốc và tích cực pressing. Đáp lại, cầu thủ người Anh nâng số lần bứt tốc trung bình lên tới gần 35 lần mỗi 90 phút – con số gấp đôi mùa trước tại Ngoại hạng Anh.
Đỉnh điểm cho sự hồi sinh ấy là cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League – trận đấu giúp Rashford thực sự khẳng định vị thế trong màu áo mới. Trung vệ Ronald Araujo thừa nhận: “Cậu ấy mang lại năng lượng tích cực và cảm hứng cho cả đội.”
Tương lai của Rashford tại Camp Nou vẫn là dấu hỏi khi điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro chưa được kích hoạt. Dẫu vậy, trong mắt Hansi Flick, anh là nhân tố không thể thay thế. Bất chấp những bất ổn tài chính, nhà cầm quân người Đức tin Rashford đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp.
Từ một người từng lạc lối ở Old Trafford, Rashford đang từng bước tái định nghĩa bản thân tại Catalonia – nơi anh không chỉ tìm lại phong độ, mà còn sống đúng với bản ngã, khát vọng và tình yêu bóng đá chưa từng tắt trong mình.