Sinh năm 1989 nhưng điều thú vị là Reus lại không có xuất phát điểm hoàn hảo như những đồng đội cùng lứa ở Die Mannschaft hiện nay như Mesut Ozil, Thomas Muller, M.Hummels, Toni Kroos thậm chí là người đàn em Mario Goetze. Lúc mà những người trên đang tung hoành ở World Cup 2010 và tỏa sáng rực rỡ thì Reus chỉ đang chập chững phát triển mình ở Moenchengladbach sau khi bị Dortmund đánh giá là không đủ năng lực để chơi cho đội 1.
Con người Reus thật lạ, đưa Moenchengladbach giành vé dự Champions League xong anh được cả Bayern Munich và Dortmund săn đón. Nhưng cuối cùng cầu thủ 25 tuổi này lại chọn nơi từng chê bai tài năng của mình để trở lại. Quyết định đó bị chi phối tình cảm khá nhiều bởi so về tiềm lực dù thời điểm mua Reus, Dortmund đang là ĐKVĐ Bundesliga nhưng họ vẫn không là gì so với Hùm Xám. Một thương vụ hiếm hoi mà Vàng đen cũng như tất cả các câu lạc bộ Đức khác thắng được Bayern Munich.
Nếu có một ai đó khiến Reus nặng lòng với Dortmund đến vậy chính là Mario Goetze. Ngày ra đi để khẳng định mình, Reus từng ước ao quay lại Dortmund với cậu bạn thân nhỏ hơn mình 3 tuổi này. Ngày về Reus lập tức chứng tỏ mình và Goetze hợp cạ tới mức nào khi tạo thành cặp bài trùng đáng sợ ở Bundesliga và châu Âu. Đã có lúc Goetze được xem là biểu tượng cho sự hồi sinh của Dortmund nhưng rồi “Messi nước Đức” này cũng khác. Một người con của xứ Bavaria đã trở về với Bavaria. Reus từng ước nếu có rất nhiều tiền anh sẽ đưa Goetze quay trở lại Signal Iduna Park nhưng nếu nhanh chóng thực hiện ước muốn đó anh chỉ còn cách là tái ngộ Goetze ở Alianz Arena mà thôi.
So với các đồng đội khác ở Dortmund, Reus đang là người thiệt thòi nhất. Trong khi phần lớn đều đã có riêng cho mình 1-2 chức vô địch Bundesliga cùng Dortmund thì điều đó với cầu thủ 25 tuổi vẫn chỉ là mơ ước. Thậm chí, vận đen còn bám theo Reus ở kỳ World Cup vừa qua khi anh phải ngồi nhà xem đồng đội nâng cúp qua TV dù Brazil đã ở rất gần đối với tiền vệ sinh năm 1989 này.
Quay lại thời điểm 2009, rất nhiều người không tin rằng C.Ronaldo sẽ gia nhập Real Madrid bởi trước đó vài năm, Ronaldo liên tục lắc đầu trước các lời đề nghị hấp dẫn này. Người ta cũng không tin Persie sẽ sang Man United khi mà đó là đối thủ không đội trời chung của đội chủ sân Emirates. Nói đâu xa, hơn một năm trước, các Die Borussen đâu tưởng tượng ra cảnh rằng Lewandowski sẽ quay lại trong màu áo Bayern Munich để phá lưới Dortmund, người hâm mộ luôn tin rằng anh sẽ ra đi nhưng là một nơi khác để không chống lại đội bóng cũ.
Reus đến lúc này vẫn chưa dứt khoát mọi chuyện, trong mỗi bàn thắng, mỗi pha ăn mừng vẫn còn nhiệt huyết và tràn ngập màu sắc Dortmund nhưng ai dám chắc rằng chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ nối chân Goetze, Lewandowski rời khỏi Signal Iduna Park. Reus đang bước vào quãng thời gian chín nhất của sự nghiệp cầu thủ, ở lứa tuổi này những C.Ronaldo, Messi đã có tất cả, nhiều ngôi sao lớn khác đã có được nhiều thứ riêng Reus thì chưa có gì.
Ai biết được Reus sẽ không chạnh lòng khi nhìn sang những đồng nghiệp dù tài năng của anh không kém bất cứ ai. Ai rồi cũng khác, đừng trách Reus nếu một mai anh có chọn một con đường khác, bởi đời cầu thủ ngắn lắm và Dortmund không thể cho anh những điều anh cần được rồi.
Con người Reus thật lạ, đưa Moenchengladbach giành vé dự Champions League xong anh được cả Bayern Munich và Dortmund săn đón. Nhưng cuối cùng cầu thủ 25 tuổi này lại chọn nơi từng chê bai tài năng của mình để trở lại. Quyết định đó bị chi phối tình cảm khá nhiều bởi so về tiềm lực dù thời điểm mua Reus, Dortmund đang là ĐKVĐ Bundesliga nhưng họ vẫn không là gì so với Hùm Xám. Một thương vụ hiếm hoi mà Vàng đen cũng như tất cả các câu lạc bộ Đức khác thắng được Bayern Munich.
![]() |
| Reus không thể gắn bó trọn sự nghiệp của mình cho Dortmund. Ảnh: Internet |
Nếu có một ai đó khiến Reus nặng lòng với Dortmund đến vậy chính là Mario Goetze. Ngày ra đi để khẳng định mình, Reus từng ước ao quay lại Dortmund với cậu bạn thân nhỏ hơn mình 3 tuổi này. Ngày về Reus lập tức chứng tỏ mình và Goetze hợp cạ tới mức nào khi tạo thành cặp bài trùng đáng sợ ở Bundesliga và châu Âu. Đã có lúc Goetze được xem là biểu tượng cho sự hồi sinh của Dortmund nhưng rồi “Messi nước Đức” này cũng khác. Một người con của xứ Bavaria đã trở về với Bavaria. Reus từng ước nếu có rất nhiều tiền anh sẽ đưa Goetze quay trở lại Signal Iduna Park nhưng nếu nhanh chóng thực hiện ước muốn đó anh chỉ còn cách là tái ngộ Goetze ở Alianz Arena mà thôi.
So với các đồng đội khác ở Dortmund, Reus đang là người thiệt thòi nhất. Trong khi phần lớn đều đã có riêng cho mình 1-2 chức vô địch Bundesliga cùng Dortmund thì điều đó với cầu thủ 25 tuổi vẫn chỉ là mơ ước. Thậm chí, vận đen còn bám theo Reus ở kỳ World Cup vừa qua khi anh phải ngồi nhà xem đồng đội nâng cúp qua TV dù Brazil đã ở rất gần đối với tiền vệ sinh năm 1989 này.
Quay lại thời điểm 2009, rất nhiều người không tin rằng C.Ronaldo sẽ gia nhập Real Madrid bởi trước đó vài năm, Ronaldo liên tục lắc đầu trước các lời đề nghị hấp dẫn này. Người ta cũng không tin Persie sẽ sang Man United khi mà đó là đối thủ không đội trời chung của đội chủ sân Emirates. Nói đâu xa, hơn một năm trước, các Die Borussen đâu tưởng tượng ra cảnh rằng Lewandowski sẽ quay lại trong màu áo Bayern Munich để phá lưới Dortmund, người hâm mộ luôn tin rằng anh sẽ ra đi nhưng là một nơi khác để không chống lại đội bóng cũ.
Reus đến lúc này vẫn chưa dứt khoát mọi chuyện, trong mỗi bàn thắng, mỗi pha ăn mừng vẫn còn nhiệt huyết và tràn ngập màu sắc Dortmund nhưng ai dám chắc rằng chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ nối chân Goetze, Lewandowski rời khỏi Signal Iduna Park. Reus đang bước vào quãng thời gian chín nhất của sự nghiệp cầu thủ, ở lứa tuổi này những C.Ronaldo, Messi đã có tất cả, nhiều ngôi sao lớn khác đã có được nhiều thứ riêng Reus thì chưa có gì.
Ai biết được Reus sẽ không chạnh lòng khi nhìn sang những đồng nghiệp dù tài năng của anh không kém bất cứ ai. Ai rồi cũng khác, đừng trách Reus nếu một mai anh có chọn một con đường khác, bởi đời cầu thủ ngắn lắm và Dortmund không thể cho anh những điều anh cần được rồi.
Quốc Tuấn |
00:00 30/11/-0001















