Mancini: “Man City đâu cần Chúa che chở”

20:17 Thứ năm 29/03/2012

HLV Roberto Mancini cho rằng Man City đủ sức vô địch Premier League mà không cần đến sự giúp sức từ các Đấng Bề Trên.

Trong một ngày giữa tuần thư thái, chiến lược gia người Italia cùng với vợ và con gái đã tới nhà thờ để cầu nguyện. Tuy nhiên đây là một thói quen của Mancini sau khi người cha Aldo (76 tuổi), hồi phục thần kì từ một cơn đau tim, chứ không phải để cầu nguyện cho số phận của Man City. “Tôi là một con chiên ngoan đạo từ khi còn là một cậu bé. Nhưng tôi không nói Thiên Chúa hay Đức Trinh nữ Maria giúp đỡ tôi trong sự nghiệp. Tôi tin rằng Manchester City sẽ giành chiến thắng”, HLV Roberto Mancini nói.

HLV Mancini tới nhà thờ cầu nguyện
Vị HLV của Man City luôn giữ nét mặt trầm tư

Tiếp lời con trai, bà Marina chia sẻ: “Bạn không đi đến nhà thờ để tìm sự giúp đỡ trong bóng đá nhưng đối với những vấn đề nghiêm trọng khác, chẳng hạn như sức khỏe thì nên. Bạn không thể cầu Đức Trinh Nữ Maria giúp bạn giành chiến thắng ở một giải vô địch bóng đá. Đúng không nào?”.

Man City đang hụt hơi trong cuộc đua với MU

Nói như vậy nhưng chẳng ai dám chắc Mancini không một thoáng nghĩ tới việc cầu Chúa che chở cho Man City. Bởi tình thế lúc này với The Citizens đã xoay vần rất nhiều. Sau khi bị Stoke cầm hòa cộng thêm chiến thắng của MU trước Fulham, khoảng cách giữa họ với “người hàng xóm” đã bị nới rộng thành 3 điểm. “Ông ấy trông rất căng thẳng và nặng trĩu suy nghĩ…”, một người dân địa phương cho biết.

Quang Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục