Manchester United còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
Tuy nhiên, mặc dù tỷ số ấn tượng này giúp HLV Ruben Amorim có được chiến thắng lớn nhất từ khi nắm quyền, những vấn đề cốt lõi của đội bóng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là sự thiếu ổn định trong lối chơi và sự yếu kém ở tuyến giữa.
Trong trận đấu này, Man Utd đã thi đấu không thật sự thuyết phục trong hiệp một. Sau khi Bruno Fernandes mở tỷ số, đội bóng của Amorim đã để Wolves gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Mặc dù Wolves đang trải qua một chuỗi khủng hoảng, họ không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn bình tĩnh triển khai bóng, tận dụng sự sơ hở của hàng thủ United. Điều này cho thấy sự thiếu chắc chắn trong hệ thống phòng ngự và sự mong manh ở tuyến giữa của Quỷ đỏ.
Vấn đề về hàng tiền vệ tiếp tục là nỗi lo lớn của Man Utd. Dù Bruno Fernandes và Casemiro đều có mặt, nhưng tuyến giữa vẫn để lộ quá nhiều khoảng trống, khiến đối thủ dễ dàng xé toang hệ thống phòng ngự từ xa. Dù chiến thắng đã được củng cố với các bàn thắng của Bryan Mbeumo, Mason Mount và Fernandes trong hiệp hai, nhưng sự thiếu ổn định trong hiệp một vẫn là một dấu hỏi lớn. Điều này là điều tối kỵ đối với một đội bóng tham vọng cạnh tranh top đầu, và người hâm mộ có quyền lo lắng về khả năng duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút trước những đối thủ mạnh hơn.
Bên cạnh đó, chiến lược sử dụng nhân sự của Amorim cũng đang gây tranh cãi. Đây là trận đấu thứ 17 liên tiếp mà ông không sử dụng bất kỳ cầu thủ nào trưởng thành từ lò đào tạo Carrington vào đội hình xuất phát. Những tài năng trẻ như Kobbie Mainoo và Shea Lacey vẫn bị bỏ qua, mặc dù cơ hội thử nghiệm là rất thuận lợi trong bối cảnh trận đấu đã an bài từ khá sớm.
Mặc dù chiến thắng 4-1 mang lại 3 điểm quan trọng, Man Utd vẫn chưa thực sự thuyết phục về lối chơi tổng thể. Họ may mắn đối đầu với một Wolves quá yếu đuối và thiếu động lực trong hiệp hai. Để tiếp tục cạnh tranh ở những vòng đấu tới, đặc biệt là trong trận gặp Bournemouth, HLV Amorim và các học trò cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn và ổn định hơn, nếu không, những vấn đề cũ sẽ tiếp tục đeo bám họ.














