Bầu không khí tại Old Trafford đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo mới nhất, Manchester United đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay, ngay sau khi Lisandro Martinez có những phát ngôn chấn động nhắm thẳng vào Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox.
Khởi đầu mùa giải 2026/27 của Man Utd diễn ra vô cùng bết bát khi đoàn quân của HLV Michael Carrick chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 9 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Thành tích nghèo nàn này đặt Carrick vào vòng soi xét trước thềm cuộc đối đầu với Leeds United vào cuối tuần, biến ông thành ứng viên số một cho trát sa thải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dẫu vậy, Carrick không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cũng phải nhận phần lỗi khi không hậu thuẫn đủ tốt cho vị chiến lược gia này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến đội hình thiếu hụt ở nhiều vị trí.
Sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm khi Martinez thẳng thừng chia sẻ sau thất bại trước Atletico: "Chúng tôi đã trải qua mùa giải trước vô cùng tuyệt vời và giờ đây toàn đội kỳ vọng nhiều hơn từ giới thượng tầng, cần thêm những bản hợp đồng mới để cạnh tranh vì nhiều đội bóng khác cũng mang về rất nhiều cầu thủ. Atletico sở hữu một đội hình tuyệt vời và họ xứng đáng giành chiến thắng hôm nay."
Trung vệ người Argentina gay gắt nhắm vào thượng tầng: "Tôi kỳ vọng vào sự đầu tư lớn hơn. Chắc chắn 100%. Tôi mong đợi nhiều hơn từ Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Thành thật mà nói, với tư cách cầu thủ, chúng tôi phải nỗ lực hơn, nhưng điều quan trọng là khi bạn xây dựng một đội hình mạnh, bạn phải sẵn sàng cho những đêm như thế này. Đêm nay, thật dễ để đổ lỗi cho huấn luyện viên, dễ để nói về các cầu thủ nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận vào những khía cạnh khác nữa."
Phản ứng sau bài phỏng vấn này là cực kỳ dữ dội. Nguồn tin nội bộ từ tài khoản Indykaila – người tuyên bố sở hữu "một đội ngũ gồm năm phóng viên ưu tú" – đã tiết lộ trên nền tảng X: "Cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập tại Old Trafford. Jason Wilcox bị gọi đến vào khoảng 8 giờ sáng nay (giờ địa phương). Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn."
Tài khoản này sau đó cập nhật thêm diễn biến bùng nổ: "TIN NÓNG: SỰ HỖN LOẠN TẠI MANCHESTER UNITED. Những cánh cửa bị đóng sầm lại khắp các văn phòng của Manchester United! Tiếng la hét vang vọng khắp các hành lang... nhân viên nói với chúng tôi rằng bầu không khí đang cực kỳ ĐỘC HẠI. Quỷ đỏ đang ở trong CHẾ ĐỘ KHỦNG HOẢNG toàn diện."
Tương lai của Martinez tại Old Trafford vốn đã bấp bênh trước cuộc phỏng vấn chấn động này do anh đang ở năm cuối của hợp đồng. Tuy nhiên, một báo cáo mới đã khẳng định rằng cơ hội để anh ở lại câu lạc bộ sau mùa hè tới hiện đã trở nên "cực kỳ mong manh".












