Khởi đầu kém ấn tượng của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa này chạm cột mốc thất vọng trong cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur.
Trận hòa 1-1 với Gà trống khiến tâm lý của Bruno Fernandes bị ảnh hưởng nặng nề. Dù được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, tiền vệ người Bồ Đào Nha xuất hiện với hình ảnh cô độc và thất vọng ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Chia sẻ trong buổi trò chuyện trên chương trình United Stand, Wayne Rooney không giấu nổi sự lo lắng: "Cậu ấy đã quá chán nản rồi. Tôi thực sự cảm thấy mỗi khi thi đấu, biểu cảm của Bruno như muốn nói 'Lại nữa rồi đấy'. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Dù Bruno liên tục nhận được những giải thưởng cá nhân nhờ kiến tạo và gánh vác tập thể, nhưng đôi khi bạn cần phải đưa cầu thủ ra khỏi vị trí đó,"
Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng diện rộng, Rooney thúc giục HLV Michael Carrick nhanh chóng cải tổ hệ thống chiến thuật nhằm gia cố tuyến giữa:
"Dù bạn kéo Bruno về sâu hơn hay gạch tên cậu ấy khỏi đội hình chính, bạn vẫn phải tuyên bố rằng đội bóng cần làm mới và trở nên chắc chắn hơn ở khu vực giữa sân. Mục tiêu là phải giành kết quả tốt bằng mọi giá, kể cả chấp nhận lùi sâu phòng ngự,".
Áp lực dành cho HLV Michael Carrick đang gia tăng dữ dội khi lịch thi đấu trước mắt không hề dễ thở. Manchester United sắp sửa bước vào chuỗi trận khốc liệt với cuộc đọ sức gặp Atletico Madrid ở Champions League.
Những trận đấu tới có ý nghĩa quyết định đến tương lai của Carrick trên băng ghế huấn luyện. Nếu không thể sớm tìm ra lời giải cho bài toán hàng tiền vệ, vị chiến lược gia này đối mặt với nguy cơ tiếp tục đánh mất điểm số và phải đối diện với một cuộc rạn nứt công khai với ngôi sao quan trọng nhất Bruno Fernandes trong đội hình.












