Benjamin Sesko gặp phải chấn thương.
Điều khiến phía Slovenia bất bình không chỉ là việc cầu thủ không lên tuyển, mà còn là cách Man Utd xử lý thông tin – bị đánh giá là thiếu tôn trọng và thiếu minh bạch.
Sesko dính chấn thương trong trận hòa 2-2 giữa Man Utd và Tottenham ở vòng đấu gần nhất tại Premier League. Dù chỉ thi đấu từ băng ghế dự bị, anh buộc phải rời sân sớm với những dấu hiệu đau rõ rệt. Ngay sau trận, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ lo ngại về tình trạng của chân sút trẻ này.
Dù các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, Man Utd vẫn quyết định giữ Sesko ở lại để điều trị thay vì để anh trở về làm nhiệm vụ quốc gia tại vòng loại World Cup gặp Kosovo và Thụy Điển. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lớn nhất là việc đội bóng nước Anh không gửi bất kỳ thông báo chính thức nào đến đội tuyển Slovenia, dù yêu cầu này được xem là bắt buộc về mặt quy trình.
Phát biểu trước truyền thông, HLV trưởng tuyển Slovenia – ông Matjaz Kek – không giấu được sự bức xúc. Ông cho biết đội tuyển vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu y tế nào từ Man Utd và muốn các bác sĩ của đội tuyển trực tiếp kiểm tra tình trạng của Sesko. “Chúng tôi không thể bình luận gì khi về mặt chính thức, chúng tôi không có thông tin nào cả,” ông nhấn mạnh.
Cầu thủ Andraz Sporar cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi thiếu vắng đồng đội quan trọng. Anh hy vọng chấn thương của Sesko sẽ không kéo dài và khẳng định sự vắng mặt này là mất mát lớn với đội tuyển.
Sự việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về quyền lợi giữa CLB và đội tuyển quốc gia – vốn luôn là chủ đề gây tranh cãi trong bóng đá hiện đại.











