
Theo ghi nhận từ báo chí Anh, cả Manchester City và Manchester United đang phải đối mặt với một cơn bão chấn thương nghiêm trọng ngay trước thềm trận derby Manchester vào cuối tuần tới, với tổng cộng 14 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt.
Đây là một đòn giáng mạnh vào cả hai đội trong bối cảnh họ đều có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh không mấy suôn sẻ, khi chỉ giành được một chiến thắng sau ba vòng đấu đầu tiên.
Manchester City là đội chịu thiệt hại nặng nề hơn khi HLV Pep Guardiola có thể không có sự phục vụ của tới 10 cầu thủ. Danh sách này bao gồm hai trường hợp chắc chắn vắng mặt là Rayan Cherki, người phải nghỉ thi đấu hai tháng, và Mateo Kovacic, người khó có khả năng kịp bình phục.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi hàng loạt trụ cột như John Stones, Josko Gvardiol và Phil Foden đều gặp vấn đề về thể lực và chấn thương nhẹ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Ngoài ra, các cầu thủ khác như Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov và Rico Lewis cũng nằm trong danh sách bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ruben Amorim của Manchester United cũng đang đau đầu với 4 trường hợp quan trọng không chắc chắn thi đấu. Nổi bật nhất là tân binh trị giá 62,5 triệu bảng Matheus Cunha, người đã gặp vấn đề về gân kheo và không thể hội quân cùng đội tuyển Brazil.
Bên cạnh đó, trung vệ Lisandro Martinez dù đã trở lại tập luyện sau sáu tháng ngồi ngoài nhưng vẫn thiếu cảm giác thi đấu. Diogo Dalot cũng đã rút khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì lý do cá nhân, trong khi Mason Mount dính chấn thương nhẹ trong trận đấu gần nhất.
Tình trạng khủng hoảng nhân sự này đặt cả hai HLV vào thế khó, đặc biệt là HLV Amorim khi đang chịu áp lực lớn sau những kết quả đáng thất vọng, bao gồm cả trận thua trước Grimsby ở Carabao Cup.