Giá trị đẳng cấp
Với một đội hình ít ngôi sao và thiếu hẳn đi tính sáng tạo ở hàng tiền vệ thì có thể khẳng định sức mạnh lớn nhất của Quỷ Đỏ thành Manchester mùa giải này chính là kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Nhưng những gì MU thể hiên ở trận đấu gặp Man City thuộc vòng 3 FA Cup đã không chứng minh được điều đó. Bởi lẽ, một đội bóng lớn rất ít khi cho phép đối thủ ghi liền hai bàn trong hiệp 2 và suýt nữa gỡ hòa khi đã dẫn trước ba bàn và còn thi đấu hơn một người. Thật khó có thể lý giải được tại sao một đội bóng ở đẳng cấp thế giới như MU lại để một đội bóng chỉ chơi với 10 người ép sân trong gần 15 phút cuối trận và phải may mắn lắm mới bảo toàn được cách biệt 1 bàn. Chất lượng đội hình MU có thể kém Man City nhưng khi một đội bóng chơi thiếu người thì dù chất lượng đôi hình cao đến mấy cũng không khỏa lấp được chỗ trống đó. Hơn nữa ngày đầu hiệp 2, Man City đã phải rút ra David Silva - ngôi sao sáng nhất của họ thì lúc đó không thể nói chất lượng đội hình Man City hơn MU được.
Còn nhớ tại trận đấu lượt đi Premier League 2011-2012 trên sân Old Trafford khi được thi đấu hơn 1 người Man City đã đè bẹp MU tới 6-1. Chính vì thế, khi xem xong diễn biến hiệp 1 trận đấu, có lẽ tất cả cổ động viên Quỷ đỏ sẻ tưởng tượng ra một màn trả thù ngọt ngào với chiến thắng 5,6 bàn cách biệt chứ không nghĩ sẽ phải chứng kiến đội bóng con cưng vất vả đến thế. Các cầu thủ MU không những chủ quan mà họ còn mất đi sự tập trung cần thiết và bản lĩnh hơn người để đứng vững trong những thời điểm nhạy cảm. Những mùa giải trước đây dù đội hình lúc nào cũng sứt mẻ thì MU vẫn thể hiện được giá trị của đẳng cấp ở những thời khắc quan trọng. Nhưng năm nay, dường như ở những thời điểm quyết định, những thời điểm cần tới đẳng cấp và kinh nghiệm nhất thì MU lại không thể hiện được. Điều này được chứng minh rõ trong những trận thua Man City 1-6, trong trận thua Basel 1-2, trận thua Newcasle 0-3 và cả hiệp 2 trận đấu gặp Man City ngày hôm qua. Kết quả là MU đều đã thua trong những thời điểm cần phải thắng nhất. Phải chăng MU đang mất dần đẳng cấp?
Giá trị tinh thần
Người hâm mộ Quỷ đỏ yêu cuồng nhiệt đội bóng con cưng của mình ở tinh thần chiến đấu quả cảm, chiến đấu hết mình cũng như sự khôn khéo trong mỗi trận cầu. Nhưng một nửa mùa giải đã trôi qua mà MU vẫn không thể hiện được điều này. Cứ mỗi khi đội bóng nhận bàn thua sớm hoặc bị gỡ hòa là các cầu thủ lại xuống tinh thần, mất đi sự chiến đấu và thi đấu như những cái bóng vật vờ trên sân. Trận đấu gặp Man City ở FA cup cũng vậy, khi hiệp hai bắt đầu các cầu thủ thi đấu như những cái bóng vô hồn, họ thể hiện một lối chơi thiếu tổ chức, thiếu ý tưởng khi các cầu thủ dường như không còn là chính mình. Cả hiệp hai, MU không có một đường bóng tấn công nào có nét dù được đá hơn người. Carrick, Giggs rồi Scholes chỉ đợi có bóng là chuyền bóng ra biên nhưng rồi cả Valencia và Nani cũng chỉ đảo vào vòng rồi lại chuyền bóng về trung lộ. Cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ diễn đi diễn lại một cách nhàm chán không những trong trận đấu gặp Man City mà còn trong rất nhiều trận đấu khác khi đối thủ của MU quyết tâm tử thủ.
Chất lượng đội hình kém chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này chính là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU không còn được như xưa, họ thiếu đi một nhân vật đủ đức đủ tài trên sân để có thể vực dậy cả một tập thể. Dường như, các cầu thủ bị một gánh nặng tâm lý đè nặng lên mình, họ sợ thua, sợ báo chí, sợ dư luận... đâm ra nhút nhát và thiếu quyết đoán. Điều này cũng đồng nghĩa với tinh thần chiến đấu và sự tỉnh táo dường như là không còn. Nhưng đáng buồn nhất chính là tinh thần Quỷ đỏ trong các cầu thủ mất đi ngay cả khi trên khán đài cổ động viên vẫn cháy hết mình, vẫn hát, vẫn ca để cổ vũ cho những người thi đấu dưới sân dù kết quả như thế nào đi nữa. Biết được những điều này, có lẽ những cổ động viên trung thành nhất của MU cũng cảm thấy buồn lòng.
MU đã thắng Man City trong một trận cầu quan trọng đó là điều ai cũng nhận thấy. Nhưng trận đấu đó chẳng những không chứng minh được đẳng cấp của Quỷ đỏ mà trái lại nó cho thấy tinh thần chiến đấu hết mình, sự quả cảm trong lối chơi của MU là không còn. Sir Alex có lẽ cũng nhận thấy điều này và ông sẽ phải giải quyết ngay nếu không muốn đội bóng của mình mất đi những giá trị tốt đẹp nhất.
(Bạn đọc: Tiến Nguyễn)
Với một đội hình ít ngôi sao và thiếu hẳn đi tính sáng tạo ở hàng tiền vệ thì có thể khẳng định sức mạnh lớn nhất của Quỷ Đỏ thành Manchester mùa giải này chính là kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Nhưng những gì MU thể hiên ở trận đấu gặp Man City thuộc vòng 3 FA Cup đã không chứng minh được điều đó. Bởi lẽ, một đội bóng lớn rất ít khi cho phép đối thủ ghi liền hai bàn trong hiệp 2 và suýt nữa gỡ hòa khi đã dẫn trước ba bàn và còn thi đấu hơn một người. Thật khó có thể lý giải được tại sao một đội bóng ở đẳng cấp thế giới như MU lại để một đội bóng chỉ chơi với 10 người ép sân trong gần 15 phút cuối trận và phải may mắn lắm mới bảo toàn được cách biệt 1 bàn. Chất lượng đội hình MU có thể kém Man City nhưng khi một đội bóng chơi thiếu người thì dù chất lượng đôi hình cao đến mấy cũng không khỏa lấp được chỗ trống đó. Hơn nữa ngày đầu hiệp 2, Man City đã phải rút ra David Silva - ngôi sao sáng nhất của họ thì lúc đó không thể nói chất lượng đội hình Man City hơn MU được.
![]() |
| MU không chứng minh được đẳng cấp trong trận thắng Man City. Ảnh: Getty. |
Còn nhớ tại trận đấu lượt đi Premier League 2011-2012 trên sân Old Trafford khi được thi đấu hơn 1 người Man City đã đè bẹp MU tới 6-1. Chính vì thế, khi xem xong diễn biến hiệp 1 trận đấu, có lẽ tất cả cổ động viên Quỷ đỏ sẻ tưởng tượng ra một màn trả thù ngọt ngào với chiến thắng 5,6 bàn cách biệt chứ không nghĩ sẽ phải chứng kiến đội bóng con cưng vất vả đến thế. Các cầu thủ MU không những chủ quan mà họ còn mất đi sự tập trung cần thiết và bản lĩnh hơn người để đứng vững trong những thời điểm nhạy cảm. Những mùa giải trước đây dù đội hình lúc nào cũng sứt mẻ thì MU vẫn thể hiện được giá trị của đẳng cấp ở những thời khắc quan trọng. Nhưng năm nay, dường như ở những thời điểm quyết định, những thời điểm cần tới đẳng cấp và kinh nghiệm nhất thì MU lại không thể hiện được. Điều này được chứng minh rõ trong những trận thua Man City 1-6, trong trận thua Basel 1-2, trận thua Newcasle 0-3 và cả hiệp 2 trận đấu gặp Man City ngày hôm qua. Kết quả là MU đều đã thua trong những thời điểm cần phải thắng nhất. Phải chăng MU đang mất dần đẳng cấp?
Giá trị tinh thần
Người hâm mộ Quỷ đỏ yêu cuồng nhiệt đội bóng con cưng của mình ở tinh thần chiến đấu quả cảm, chiến đấu hết mình cũng như sự khôn khéo trong mỗi trận cầu. Nhưng một nửa mùa giải đã trôi qua mà MU vẫn không thể hiện được điều này. Cứ mỗi khi đội bóng nhận bàn thua sớm hoặc bị gỡ hòa là các cầu thủ lại xuống tinh thần, mất đi sự chiến đấu và thi đấu như những cái bóng vật vờ trên sân. Trận đấu gặp Man City ở FA cup cũng vậy, khi hiệp hai bắt đầu các cầu thủ thi đấu như những cái bóng vô hồn, họ thể hiện một lối chơi thiếu tổ chức, thiếu ý tưởng khi các cầu thủ dường như không còn là chính mình. Cả hiệp hai, MU không có một đường bóng tấn công nào có nét dù được đá hơn người. Carrick, Giggs rồi Scholes chỉ đợi có bóng là chuyền bóng ra biên nhưng rồi cả Valencia và Nani cũng chỉ đảo vào vòng rồi lại chuyền bóng về trung lộ. Cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ diễn đi diễn lại một cách nhàm chán không những trong trận đấu gặp Man City mà còn trong rất nhiều trận đấu khác khi đối thủ của MU quyết tâm tử thủ.
![]() |
| Scholes trở lại liệu có giúp vực lại tinh thần các cầu thủ MU? Ảnh: Getty. |
Chất lượng đội hình kém chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này chính là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU không còn được như xưa, họ thiếu đi một nhân vật đủ đức đủ tài trên sân để có thể vực dậy cả một tập thể. Dường như, các cầu thủ bị một gánh nặng tâm lý đè nặng lên mình, họ sợ thua, sợ báo chí, sợ dư luận... đâm ra nhút nhát và thiếu quyết đoán. Điều này cũng đồng nghĩa với tinh thần chiến đấu và sự tỉnh táo dường như là không còn. Nhưng đáng buồn nhất chính là tinh thần Quỷ đỏ trong các cầu thủ mất đi ngay cả khi trên khán đài cổ động viên vẫn cháy hết mình, vẫn hát, vẫn ca để cổ vũ cho những người thi đấu dưới sân dù kết quả như thế nào đi nữa. Biết được những điều này, có lẽ những cổ động viên trung thành nhất của MU cũng cảm thấy buồn lòng.
MU đã thắng Man City trong một trận cầu quan trọng đó là điều ai cũng nhận thấy. Nhưng trận đấu đó chẳng những không chứng minh được đẳng cấp của Quỷ đỏ mà trái lại nó cho thấy tinh thần chiến đấu hết mình, sự quả cảm trong lối chơi của MU là không còn. Sir Alex có lẽ cũng nhận thấy điều này và ông sẽ phải giải quyết ngay nếu không muốn đội bóng của mình mất đi những giá trị tốt đẹp nhất.
(Bạn đọc: Tiến Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001
















