
HLV Paulo Fonseca thừa nhận đội bóng của ông đã thiếu “sự cân bằng cảm xúc” trong thất bại đau đớn trước Manchester United ở trận tứ kết Europa League. Sau khi bị dẫn 4-2 chung cuộc bởi các pha lập công từ Manuel Ugarte và Diogo Dalot, Lyon vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng của Corentin Tolisso và Nicolas Tagliafico, đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Tolisso sau khi nhận thẻ vàng thứ hai đã khiến Lyon phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.
Bất chấp bất lợi, đội bóng nước Pháp tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi Ryan Cherki ghi bàn ở phút 105, nâng tỷ số lên thành 5-4, trước khi Alexandre Lacazette nhân đôi cách biệt trên chấm 11m. Tưởng chừng như đã giúp Lyon đặt một chân vào bán kết, thế nhưng, Man United đã tạo nên một màn ngược dòng nghẹt thở với ba bàn thắng liên tiếp từ Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Harry Maguire trong vòng vài phút, khiến Lyon bị loại đầy cay đắng.
Phát biểu sau trận, Fonseca nói: “Trong đầu tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn khó hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước tiên, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời. Chúng tôi dẫn 4-2 dù chỉ còn 10 người trên sân, nhưng chúng tôi đã ăn mừng tỷ số 4-2 quá mức khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ, chúng tôi đã thiếu sự cân bằng cảm xúc vào thời điểm đó. Đó là điều tiêu cực duy nhất mà tôi có thể chỉ ra.”
Màn sụp đổ ở những phút cuối khiến Lyon phải dừng bước trong tiếc nuối, còn Man United tiếp tục hành trình chinh phục Europa League đầy cảm xúc.