
Luke Shaw thẳng thắn thừa nhận anh đã làm nhiều người thất vọng.
Luke Shaw, hậu vệ của Manchester United, đã có những chia sẻ chân thành về mùa giải 2024/25 đầy khó khăn khi anh phải vật lộn với chấn thương và chỉ ra sân 12 trận trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Anh thừa nhận cảm giác tội lỗi khi không thể góp sức, đặc biệt là làm thất vọng ban huấn luyện và HLV Erik ten Hag.
Trong một năm mà Quỷ đỏ chỉ kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí 15, Shaw cảm thấy mình đã phụ lòng rất nhiều người trong đội bóng. Anh nhấn mạnh sự ân hận sâu sắc đối với Erik ten Hag vì không thể đồng hành cùng ông trong giai đoạn cuối mùa giải do những vấn đề thể lực kéo dài.
Thêm vào đó, Shaw còn chịu áp lực lớn khi từng cố gắng thi đấu cho đội tuyển Anh tại chung kết EURO 2024 dù đang bị đau, điều này khiến các chấn thương liên tiếp xảy ra và khiến anh trải qua giai đoạn tâm lý vô cùng nặng nề. Anh miêu tả quãng thời gian đó như một thử thách kinh khủng gần như không thể vượt qua.
Tuy nhiên, mọi chuyện đang có dấu hiệu khởi sắc khi HLV Ruben Amorim tiếp quản và mang lại luồng gió mới cho đội bóng. Shaw bày tỏ sự biết ơn trước lời động viên của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, người gọi anh là cầu thủ đẳng cấp thế giới và thấu hiểu những khó khăn vừa qua.
Hiện hậu vệ này đã hoàn toàn bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuyến du đấu hè cùng toàn đội. Shaw tự tin khẳng định mình hạnh phúc và sẵn sàng cho mùa giải mới với nhiều mục tiêu lớn phía trước.