![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-10/phan_nguyen_hoai_thu/Untitledman.jpg)
Huấn luyện viên của Plymouth Argyle, Miron Muslic, cho biết ông rất hoan nghênh Manchester United đến Home Park, bày tỏ sự sẵn sàng của đội bóng Championship trong việc đối đầu với một gã khổng lồ khác của Premier League ở FA Cup.
Mặc dù đang chìm sâu dưới đáy Championship, Plymouth đã có một hành trình đấu cúp đáng chú ý, nhất là vào Chủ nhật mới đây, họ đã gây sốc cho cả giải đấu khi đánh bại đội đầu bảng Premier League, Liverpool, ở vòng 4, sau chiến thắng ở vòng 3 trước Brentford.
Man United, đội đã giành chiến thắng vào phút cuối trước Leicester City, sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng 5. Quỷ Đỏ là đương kim vô địch của giải đấu sau khi giành chiến thắng trước Manchester City tại Wembley mùa trước.
Khi được hỏi về đối thủ ưa thích của mình cho vòng tiếp theo, Muslic trả lời: "Tôi không quan tâm, bất cứ ai."
Về triển vọng tiếp đón đội bóng Manchester ở Devon, ông vui vẻ nói thêm: "Họ luôn được chào đón."
Ryan Hardie, người hùng của trận đấu đêm Chủ nhật với quả phạt đền trong hiệp hai vào lưới Liverpool, đặc biệt muốn đối đầu với Quỷ Đỏ ở vòng tiếp theo tại Home Park, theo tờ Mirror. Hardie bày tỏ sự háo hức của mình cho một trận đấu với Manchester United, nói: "Tôi muốn Manchester United. Hãy đưa họ đến đây. Ngày này sẽ được ghi dấu trong lịch sử câu lạc bộ, trong lịch sử thành phố này. Đó là điều chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Khi bạn bắt đầu sự nghiệp của mình, đây là những ngày bạn mơ ước."
![](https://media.bongda.com.vn/files/nguyen_duc_minh_tri/2025/2/10/maguire-ca-ngoi-sieu-du-bi-cua-mu-1739166705101.jpg)
Suy ngẫm về chiến thắng Chủ nhật, Hardie, người từng bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng trong hiệp phụ trước Chelsea ba năm trước, thừa nhận rằng ký ức đó vẫn còn nhưng anh quyết tâm sửa sai. Anh chia sẻ: "Tôi đã nghĩ về quả phạt đền trước Chelsea. Tôi đã nghĩ: 'điều gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự lại xảy ra lần nữa? ' Nhưng tôi muốn thực hiện quả phạt đền này và gạt nó ra khỏi đầu. Tôi rất vui với điều đó. Đó là một ngày tuyệt vời cho câu lạc bộ và tất cả người hâm mộ."
FA Cup mùa đầu đã chứng kiến những cú sốc với việc một số đội hàng đầu của Anh đã bị loại; Chelsea đã thua Brighton chỉ 24 giờ trước thất bại của Liverpool, và Arsenal đã bị Quỷ đỏ loại ở loạt sút luân lưu từ vòng 3 tại Emirates. Bản thân đương kim á quân Man City cũng đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua đội bóng League One Leyton Orient với tỷ số 2-1.