Pha lập công ở phút 62 của Mohamed Salah không chỉ ấn định chiến thắng rực rỡ 4-0 cho Liverpool mà còn giúp anh thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Với 50 bàn thắng tại Champions League, Salah đã chính thức vượt qua mọi huyền thoại lục địa đen trước đó để trở thành người đầu tiên đạt được con số này. Steven Gerrard hết sức vui mừng với hậu bối của mình.
Thành tích này một lần nữa khẳng định đẳng cấp bền bỉ và vị thế của ngôi sao người Ai Cập trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới, bất chấp những hoài nghi về phong độ trong mùa giải năm nay.
Tiền đạo trẻ Hugo Ekitike, ngôi sao cũng có một pha lập công ở phút 51 nhờ đường kiến tạo dọn cỗ của chính Salah, đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh. Chia sẻ sau trận đấu, chân sút người Pháp khẳng định Salah là hình mẫu lý tưởng cho mọi cầu thủ trẻ:
"Anh ấy là một huyền thoại. Đôi khi mọi người nói rằng anh ấy đang trải qua một mùa giải khó khăn, nhưng với những người đã theo dõi anh ấy nhiều năm như chúng tôi, sức ảnh hưởng của Salah vẫn cực kỳ lớn."
Tiền đạo sinh năm 2002 cũng nhấn mạnh vào bản lĩnh của Salah:
"Salah có nhiều cơ hội nhưng không hề ích kỷ. Anh ấy vẫn giữ được tâm lý vững vàng để chuyền cho tôi một quả bóng tuyệt vời. Tôi rất mừng cho Salah, anh ấy hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng thứ 50 và chúng tôi cần duy trì tinh thần này trong mọi trận đấu sắp tới."
Chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận trước Galatasaray là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của thầy trò HLV Arne Slot. Với sự dẫn dắt của một kỷ lục gia như Salah và sự hòa nhập nhanh chóng của những tân binh như Ekitike hay Wirtz, Liverpool đang cho thấy họ sẵn sàng chạm trán PSG tại tứ kết.












