Theo nhiều nguồn tin uy tín, CLB Al-Hilal sẵn sàng phá két từ 80 đến 100 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha, đồng thời hứa hẹn tăng gấp ba mức lương 250.000 bảng/tuần hiện tại của Bruno Fernandes tại Old Trafford.
Bất chấp những lời mời gọi đầy cám dỗ, người đội trưởng 31 tuổi đã kiên quyết từ chối để tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, quyết định ở lại của Bruno đang chứng minh sự đúng đắn khi anh đã bỏ túi tới 16 pha kiến tạo chỉ sau 27 trận đấu. Mới đây nhất, anh vừa đạt cột mốc 100 pha kiến tạo trong màu áo Man Utd, khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình.
Mới đây, huyền thoại Peter Schmeichel đã đưa ra nhận định chắc nịch về tương lai của Bruno khi được hỏi liệu anh có tiếp tục gắn bó với CLB vào mùa hè tới hay không.
Trò chuyện trên kênh Viaplay, cựu thủ thành vĩ đại chia sẻ: "Chắc chắn rồi. Nhớ lại mùa hè năm ngoái, CLB có cơ hội thu về khoảng 100 triệu bảng từ Saudi, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tình hình tài chính. Nhưng Bruno đã nói 'Không! Tôi không muốn rời đi!'. Cậu ấy có thể kiếm được cả núi tiền, nhưng cậu ấy yêu câu lạc bộ này".
Schmeichel tin rằng với tình yêu dành cho Man Utd, sẽ không có thế lực nào đủ sức cám dỗ Bruno rời đi, kể cả là sau vòng chung kết World Cup sắp tới tại Bắc Mỹ.
"Sau quyết định năm ngoái, tôi không nghĩ có CLB nào tốt hơn hay số tiền lớn nào có thể dụ dỗ cậu ấy. Bruno yêu nơi này, cậu ấy là đội trưởng, là ngôi sao lớn nhất và được người hâm mộ yêu mến tuyệt đối. Tôi không thể hình dung ra viễn cảnh cậu ấy rời đi," Schmeichel kết luận.
Hợp đồng hiện tại của Fernandes (ký năm 2024) vẫn còn thời hạn đến năm 2027, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm. Với phong độ kiến tạo rực sáng như hiện tại, Bruno đang hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.














