Lộ chiến thuật
Thất bại 2-5 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vốn đã là một cú sốc kinh hoàng, nhưng cơn ác mộng của Chelsea dường như vẫn chưa dừng lại.
Đón tiếp Paris Saint-Germain tại Stamford Bridge vào rạng sáng mai, đoàn quân của HLV Liam Rosenior không chỉ phải đối đầu với một đối thủ hùng mạnh, mà còn đang bị bào mòn bởi chính sự phản bội từ bên trong phòng thay đồ.
Nỗi nhục mang tên "chuột chũi"
Nhà báo, chuyên gia phân tích hay các đội bóng đối thủ giờ đây có lẽ chẳng cần phải tốn công mổ băng hình Chelsea. Chỉ trong vòng một tuần, thông tin nội bộ của đội chủ sân Stamford Bridge hai lần bị "tuồn" thẳng cho truyền thông Pháp. Lần này, tờ Onze Mondial tự tin công bố chi tiết sự thay đổi về nhân sự của The Blues trước thềm trận đánh lớn.
HLV Liam Rosenior từng tuyên bố hùng hồn về việc sẽ điều tra đến cùng kẻ làm rò rỉ thông tin sau trận lượt đi tại Parc des Princes:
"Tôi không hề hay biết về việc đội hình bị lộ. Nhưng tôi đoan chắc rằng toàn đội sẽ đi đến tận cùng để tìm ra chân tướng sự việc nếu thực sự có kẻ tuồn tin."
Thế nhưng, sự xuất hiện của bài báo mới nhất là cái tát thẳng vào nỗ lực kiểm soát phòng thay đồ của ông. Việc không thể tìm ra "chuột chũi" chứng tỏ nội bộ Chelsea đang tồn tại những rạn nứt sâu sắc. Khi niềm tin giữa những người đồng đội không còn, vương miện châu Âu chỉ là thứ hão huyền.
Sự sụp đổ của bản hợp đồng 70 triệu bảng
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong nguồn tin rò rỉ chính là việc Wesley Fofana sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị. Bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất sự nghiệp. Sau màn trình diễn thảm họa trước PSG ở lượt đi, anh tiếp tục mắc lỗi ngớ ngẩn trong trận thua Newcastle tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Trên sóng Sky Sports, chuyên gia Jamie Redknapp đã gay gắt chỉ trích thái độ thi đấu hời hợt của trung vệ người Pháp:
"Hãy nhìn xem, Fofana có lợi thế xuất phát trước nhưng vẫn để Anthony Gordon bắt kịp dù kém tới cả đoạn. Đừng đổ lỗi cho chiến thuật pressing, lỗi là ở cậu ta. Fofana không chịu bứt tốc, rồi sau đó lại dang tay phàn nàn một cách táo tợn. Nếu nỗ lực chạy, cậu ta hoàn toàn có thể ngăn cản bàn thua đó."
Việc loại bỏ Fofana để đặt niềm tin vào sao trẻ 20 tuổi Jorrel Hato đá cặp cùng Trevoh Chalobah là một canh bạc thực sự của Rosenior. Dù Hato rất tiềm năng, nhưng việc ném một cầu thủ trẻ vào chảo lửa Champions League trong bối cảnh đội nhà buộc phải dâng cao tìm kiếm 3 bàn gỡ là một quyết định tiềm ẩn vô vàn rủi ro.
Núi khó khăn chờ đợi The Blues
Khó khăn dành cho Chelsea lúc này không chỉ dừng lại ở vị trí trung vệ. Hành lang cánh của họ đang rách bươm khi đội trưởng Reece James chấn thương, còn Malo Gusto lại vắng mặt trong buổi tập gần nhất vì ốm. Hàng thủ chắp vá này sẽ lấy gì để chống đỡ lại những mũi khoan phá thượng thặng bên phía đại diện nước Pháp?
Tình thế hiện tại của Chelsea là một mớ hỗn độn. Họ thiếu vắng nhân sự chủ chốt, phong độ chạm đáy, chiến thuật bị đối phương bắt bài từ sớm và áp lực từ tỷ số 2-5 đè nặng lên vai.
Người hâm mộ The Blues có quyền mơ về một đêm Stamford Bridge huyền diệu, nhưng với việc khủng hoảng bủa vây từ trong ra ngoài như hiện tại, việc tránh một trận thua bẽ mặt nữa có lẽ mới là mục tiêu thực tế nhất của thầy trò Rosenior.











