Từ những ám ảnh trong chuyển nhượng...
  	
35 triệu bảng cho một cầu thủ chủ mới nổi lên được nửa mùa bóng như Andy Carroll, 14 triệu bảng cho một cầu thủ 21 tuổi chỉ được đánh giá là tiềm năng là Jordan Herdorson, 20 triệu bảng cho Stewart Downing, 7 triệu bảng cho 1 tiền vệ ở tuổi xế chiều là Charlie Adam, 22 triệu bảng cho Luis Suarez... Hàng loạt cái tên được đưa về Anfield với một kế hoạch thay máu. Nhưng đáng tiếc thay khi phần lớn các bảng hợp đồng trên đều gây thất vọng và bị đánh giá là hàng hớ. Nỗi ám ảnh chuyển nhượng đè nặng lên khu thượng tầng của The Reds.
  	
  	  		  			
  	
Brendan Rogers, người đến Liverpool năm 2012 với nhiệm vụ tìm lại ánh hào quang xưa, cũng đã chịu không ít sức ép từ nỗi ám ảnh vô hình này. Ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu nói không với những bảng hợp đồng chất lượng cao mà thay vào đó là tiêu chí trẻ-rẻ. Người ta thấy Rogers đi vào vết xe đổ của Rafa Banitez khi mua những cầu thủ có giá trị làng nhàng trên dưới 10 triệu euro thay vì dồn tiền lại mua một cầu thủ chất lượng. Tiền bạc và giá cả được đặt lên hàng đầu trong các thương vụ mà phần lớn đều là đầu tư cho tương lai chứ không phải hiện tại. Liverpool gần như thất bại trong phần lớn những vụ chuyển nhượng mà có 1 bên thứ 3 nhảy vào cạnh tranh: Clint Dempsey và Gylfi Sigurðsson về Totenham dù Liverpool đã tiếp xúc từ rất sớm, Jack Butland chuyển đến Stoke City... Thậm chí có nhiều bản hợp đồng như Jack Butland, Dempsey, Tom Ince, Daniel Sturridge tưởng như đã đến rất gần với CLB bỗng trở nên đổ bể chỉ vì FSG tiếc rẻ kì kèo 1, 2 triệu bảng.
  	
Thiếu tiền và sức hút, Liverpool giờ trở nên tầm thường quá độ. So với một tay lão làng và quen biết rộng rãi như Benitez, Brendan Rogers rõ ràng cần phải học nhiều về cách đàm phán và chuyển nhượng cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên dưới quyền Rogers đi qua và những dấu ấn ông để lại cũng giống như hai HLV tiền nhiệm trước đó: toàn hàng hớ. Nuri Sahin nhanh chóng bị gửi trả lại Real Madrid sau màn trình diễn mờ nhạt, Joe Allen liên tục làm người hâm mộ thất vọng, Borini dành nhiều thời gian cho bệnh viện hơn là sân vận động và Oussama Assaidi, cầu thủ bị cổ động viên gán cho cái tên Người Bí Ẩn vì dường như anh đến Liverpool chỉ để ngồi ấm ghế dự bị.
  	
Đến khởi đầu u tối và những tia hy vọng...
  	
Nửa đầu mùa bóng 2012-2013 thật sự là những khoảng thời gian đen tối đối với rất nhiều cổ động viên The Kop. CLB có khởi đầu tệ nhất trong vòng gần 100 năm, liên tục hòa và thua trong những vòng đấu đầu tiên, các tân binh thì liên tục làm người hâm mộ sốt ruột còn những cựu binh lại cảm thấy lạc lõng với lối chơi mà Brendan Rogers áp dụng. Liverpool gần như chỉ sống bằng hơi thở đến từ những bước chân nặng nề của đội trưởng Steven Gerrard và các bàn thắng của Luis Suarez. Hàng loạt cầu thủ bị rớt phong độ thảm hại, một số khác lại làm bạn với chấn thương và thẻ phạt. Vấn đề chiều sâu đội hình của Liverpool hiện rõ ra khi nhiều vị trí gần như không có sự thay thế như vị trí tiền đạo của Luis Suarez (Borini tỏ ra chưa hòa nhập với đội), tiền vệ trung tâm của Gerrard (tất nhiên không có sự thay thế xứng tầm), hậu vệ cánh trái của Luis Enrique (Glen Johnson liên tục bị đẩy qua cái trái nếu Enrique không thể thi đấu), cặp trung vệ Agger-Skrtel (Carragher không được tin tưởng vì tuổi tác còn Sebastian Coates còn quá trẻ)... Gần như bị dồn vào thế chân tường, Brendan Rogers buộc phải sử dụng giải pháp tình thế là đôn các cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1.
  	
  	  		  			
  	
Rất nhiều bài toán về đội hình của Liverpool được giải với những cầu thủ trẻ và một lứa cầu thủ đầy tiền năng của học viện Kirby được Rogers trình làng mang lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Lần lượt những Wisdom, Stearling, Suso, Jonjo Shelvey, Jack Robinson, Conor Coady... được đẩy lên cho ăn cơm đội một. Trong số các cầu thủ trên, nổi bật nhất là Stearling khi anh được đá chính trong lần ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi, trong trận đấu với Manchester City. Một cách nào đó, sự xuất hiện của quá nhiều cầu thủ trẻ ở đội 1 giúp cho các cầu thủ Liverpool chơi khởi sắc trong giai đoạn đầu mùa đông và mang lại những điều tốt lành. Nhưng mặt khác nó đánh lên hồi chuông báo động về chất lượng đội hình của Liverpool. Thật sự mà nói, suốt mùa giải trong tay của Rogers chỉ có duy nhất 1 tiền vệ cánh thực thụ là Downing, còn những cầu thủ còn lại như Borini, Herdorson đều không có sở trường là chạy cánh, thế nên việc phải để 1 cậu nhóc 17 tuổi như Stearling ra sân đá chính khi đối đầu với một đội bóng lớn như Man Xanh là giải pháp do tình thế ép buộc hơn là do tài năng vượt trội của Stearling.
  	
Hy vọng và cũng là gánh nặng...
  	
Mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến, làng gió mát từ những cầu thủ trẻ bắt đầu mất tác dụng nhưng đó cũng là lúc mà các cầu thủ Liverpool dường như đã vào form với lối chơi của Brendan Rogers. Bên cạnh đó thị trường chuyển nhượng mở cửa và The Kop đã có hai bản hợp đồng để bù đắp vào những khoản trống của đội 1. Một cách thần kì và may mắn, hai bản hợp đồng mùa đông là Philipe Coutinho và Daniel Sturridge tỏa sáng một cách rực rỡ. Rất nhiều, rất nhiều cổ động viên của Lữ Đoàn Đỏ sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đội bóng lẽ ra đã có thể mua Sturridge từ mùa hè nhưng chỉ vì FSG muốn cái giá 12 triệu bảng chứ không phải là 16 triệu bảng.
  	
Một cách ngẫu nhiên, với sự tỏa sáng của hai tân binh mùa đông, cộng với phong độ trở lại của một loạt trụ cột Liverpool bất ngờ trở nên thừa thãi lực lượng và chật chội đội hình. Các cầu thủ trẻ bắt đầu trở lại với vị trí ở đội trẻ dù rằng sự thăng tiến của họ chính là nguyên nhân khiến cho các bậc đàn anh ở đội 1 tỉnh giấc ngủ dài. Nhiều người trong số các cầu thủ này tỏ ra lớn vượt tuổi và cái áo ở U-21, U-19 quá nhỏ bé. Tuy nhiên họ đành chất nhận vì với sự chật chội ở đội 1, họ chỉ có ngồi dự bị và trong chờ vào những phút ít ỏi được ra sân. Tiến thoái lưỡng nan, chơi ở đội trẻ sẽ không giúp họ thêm phát triển còn ngồi dự bị ở đội 1 sẽ giúp tài năng nhanh chóng bị bào mòn. Tìm ra và đạo tạo một tài năng là cả một vấn đề, nhưng biết cách vun đắp để tài năng phát triển thành ngôi sao là vấn đề còn lớn hơn. Trong bóng đá hiện tại dễ thấy rất nhiều tài năng dù được biết đến rất sớm nhưng lại không được vung đắp và mãi mang mác thần đồng, Theo Walcott hay Bojan Krkic và những ví dụ cụ thể. Bên cạnh đó, cũng có những tài năng lớn được trao cơ hội, niềm tin và vụt sáng thành ngôi sao như Lionel Messi hay Steven Gerrard.
  	
Mùa giải khép lại với những tia sáng đến từ lối chơi của đội bóng, những chiến thắng hủy diệt ở giai đoạn cuối và hai bản hợp đồng thành công vượt ngoài mong đợi ở giữa mùa. Người hâm mộ tiếp tục hy vọng vào tài năng của Rogers để có thể đưa CLB trở lại với top 4. Còn Ban lãnh đạo đội bóng, họ đang tiến hành chiến dịch mùa hè khá rầm rộ của mình với nhiều cái tên trải đều ở ba tuyến. Tuy nhiên câu hỏi nên được đặt ra cho đội bóng là họ nên làm gì với những cầu thủ trẻ? Tất nhiên là không thể bán rồi, ai lại đi bán tương lai của đội bóng. Cũng không thể cho họ ra sân thường xuyên, nếu cho họ ra sân thì chiến dịch mùa hè này chỉ để Liverpool mua những cầu thủ dự bị ư? Đem cho mượn? Đó là phương án khả dĩ nhất, nhưng Brendan Rogers đã tuyên bố Suso, Stearling không phải để cho mượn. Tất nhiên Rogers cũng có cái lý của ông ấy. Lỡ như trong mùa giải tới Liverpool cũng có lúc khủng hoảng mà cần những người trẻ thì sao...
  	
Nếu như không có chính sách chuyển nhượng hợp lý thì đội hình Liverpool vẫn sẽ mãi "thừa thì thừa nhưng thiếu vẫn thiếu là thế".
  	
(Bạn đọc: QCN)
  	
  	  		  			
  
                                                                                                        35 triệu bảng cho một cầu thủ chủ mới nổi lên được nửa mùa bóng như Andy Carroll, 14 triệu bảng cho một cầu thủ 21 tuổi chỉ được đánh giá là tiềm năng là Jordan Herdorson, 20 triệu bảng cho Stewart Downing, 7 triệu bảng cho 1 tiền vệ ở tuổi xế chiều là Charlie Adam, 22 triệu bảng cho Luis Suarez... Hàng loạt cái tên được đưa về Anfield với một kế hoạch thay máu. Nhưng đáng tiếc thay khi phần lớn các bảng hợp đồng trên đều gây thất vọng và bị đánh giá là hàng hớ. Nỗi ám ảnh chuyển nhượng đè nặng lên khu thượng tầng của The Reds.
  					![]()  |   			
| Brendan-Rodgers- Nhiều kỳ vọng nhưng cũng nhiều gánh nặng. Ảnh: Internet. | 
Brendan Rogers, người đến Liverpool năm 2012 với nhiệm vụ tìm lại ánh hào quang xưa, cũng đã chịu không ít sức ép từ nỗi ám ảnh vô hình này. Ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu nói không với những bảng hợp đồng chất lượng cao mà thay vào đó là tiêu chí trẻ-rẻ. Người ta thấy Rogers đi vào vết xe đổ của Rafa Banitez khi mua những cầu thủ có giá trị làng nhàng trên dưới 10 triệu euro thay vì dồn tiền lại mua một cầu thủ chất lượng. Tiền bạc và giá cả được đặt lên hàng đầu trong các thương vụ mà phần lớn đều là đầu tư cho tương lai chứ không phải hiện tại. Liverpool gần như thất bại trong phần lớn những vụ chuyển nhượng mà có 1 bên thứ 3 nhảy vào cạnh tranh: Clint Dempsey và Gylfi Sigurðsson về Totenham dù Liverpool đã tiếp xúc từ rất sớm, Jack Butland chuyển đến Stoke City... Thậm chí có nhiều bản hợp đồng như Jack Butland, Dempsey, Tom Ince, Daniel Sturridge tưởng như đã đến rất gần với CLB bỗng trở nên đổ bể chỉ vì FSG tiếc rẻ kì kèo 1, 2 triệu bảng.
Thiếu tiền và sức hút, Liverpool giờ trở nên tầm thường quá độ. So với một tay lão làng và quen biết rộng rãi như Benitez, Brendan Rogers rõ ràng cần phải học nhiều về cách đàm phán và chuyển nhượng cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên dưới quyền Rogers đi qua và những dấu ấn ông để lại cũng giống như hai HLV tiền nhiệm trước đó: toàn hàng hớ. Nuri Sahin nhanh chóng bị gửi trả lại Real Madrid sau màn trình diễn mờ nhạt, Joe Allen liên tục làm người hâm mộ thất vọng, Borini dành nhiều thời gian cho bệnh viện hơn là sân vận động và Oussama Assaidi, cầu thủ bị cổ động viên gán cho cái tên Người Bí Ẩn vì dường như anh đến Liverpool chỉ để ngồi ấm ghế dự bị.
Đến khởi đầu u tối và những tia hy vọng...
Nửa đầu mùa bóng 2012-2013 thật sự là những khoảng thời gian đen tối đối với rất nhiều cổ động viên The Kop. CLB có khởi đầu tệ nhất trong vòng gần 100 năm, liên tục hòa và thua trong những vòng đấu đầu tiên, các tân binh thì liên tục làm người hâm mộ sốt ruột còn những cựu binh lại cảm thấy lạc lõng với lối chơi mà Brendan Rogers áp dụng. Liverpool gần như chỉ sống bằng hơi thở đến từ những bước chân nặng nề của đội trưởng Steven Gerrard và các bàn thắng của Luis Suarez. Hàng loạt cầu thủ bị rớt phong độ thảm hại, một số khác lại làm bạn với chấn thương và thẻ phạt. Vấn đề chiều sâu đội hình của Liverpool hiện rõ ra khi nhiều vị trí gần như không có sự thay thế như vị trí tiền đạo của Luis Suarez (Borini tỏ ra chưa hòa nhập với đội), tiền vệ trung tâm của Gerrard (tất nhiên không có sự thay thế xứng tầm), hậu vệ cánh trái của Luis Enrique (Glen Johnson liên tục bị đẩy qua cái trái nếu Enrique không thể thi đấu), cặp trung vệ Agger-Skrtel (Carragher không được tin tưởng vì tuổi tác còn Sebastian Coates còn quá trẻ)... Gần như bị dồn vào thế chân tường, Brendan Rogers buộc phải sử dụng giải pháp tình thế là đôn các cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1.
  					![]()  |   			
| Từ trái qua Suso, Stearling, Shelvey - ba cầu thủ trẻ tài năng nhất của Liverpool. Ảnh: Footballparadise. | 
Rất nhiều bài toán về đội hình của Liverpool được giải với những cầu thủ trẻ và một lứa cầu thủ đầy tiền năng của học viện Kirby được Rogers trình làng mang lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Lần lượt những Wisdom, Stearling, Suso, Jonjo Shelvey, Jack Robinson, Conor Coady... được đẩy lên cho ăn cơm đội một. Trong số các cầu thủ trên, nổi bật nhất là Stearling khi anh được đá chính trong lần ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi, trong trận đấu với Manchester City. Một cách nào đó, sự xuất hiện của quá nhiều cầu thủ trẻ ở đội 1 giúp cho các cầu thủ Liverpool chơi khởi sắc trong giai đoạn đầu mùa đông và mang lại những điều tốt lành. Nhưng mặt khác nó đánh lên hồi chuông báo động về chất lượng đội hình của Liverpool. Thật sự mà nói, suốt mùa giải trong tay của Rogers chỉ có duy nhất 1 tiền vệ cánh thực thụ là Downing, còn những cầu thủ còn lại như Borini, Herdorson đều không có sở trường là chạy cánh, thế nên việc phải để 1 cậu nhóc 17 tuổi như Stearling ra sân đá chính khi đối đầu với một đội bóng lớn như Man Xanh là giải pháp do tình thế ép buộc hơn là do tài năng vượt trội của Stearling.
Hy vọng và cũng là gánh nặng...
Mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến, làng gió mát từ những cầu thủ trẻ bắt đầu mất tác dụng nhưng đó cũng là lúc mà các cầu thủ Liverpool dường như đã vào form với lối chơi của Brendan Rogers. Bên cạnh đó thị trường chuyển nhượng mở cửa và The Kop đã có hai bản hợp đồng để bù đắp vào những khoản trống của đội 1. Một cách thần kì và may mắn, hai bản hợp đồng mùa đông là Philipe Coutinho và Daniel Sturridge tỏa sáng một cách rực rỡ. Rất nhiều, rất nhiều cổ động viên của Lữ Đoàn Đỏ sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đội bóng lẽ ra đã có thể mua Sturridge từ mùa hè nhưng chỉ vì FSG muốn cái giá 12 triệu bảng chứ không phải là 16 triệu bảng.
Một cách ngẫu nhiên, với sự tỏa sáng của hai tân binh mùa đông, cộng với phong độ trở lại của một loạt trụ cột Liverpool bất ngờ trở nên thừa thãi lực lượng và chật chội đội hình. Các cầu thủ trẻ bắt đầu trở lại với vị trí ở đội trẻ dù rằng sự thăng tiến của họ chính là nguyên nhân khiến cho các bậc đàn anh ở đội 1 tỉnh giấc ngủ dài. Nhiều người trong số các cầu thủ này tỏ ra lớn vượt tuổi và cái áo ở U-21, U-19 quá nhỏ bé. Tuy nhiên họ đành chất nhận vì với sự chật chội ở đội 1, họ chỉ có ngồi dự bị và trong chờ vào những phút ít ỏi được ra sân. Tiến thoái lưỡng nan, chơi ở đội trẻ sẽ không giúp họ thêm phát triển còn ngồi dự bị ở đội 1 sẽ giúp tài năng nhanh chóng bị bào mòn. Tìm ra và đạo tạo một tài năng là cả một vấn đề, nhưng biết cách vun đắp để tài năng phát triển thành ngôi sao là vấn đề còn lớn hơn. Trong bóng đá hiện tại dễ thấy rất nhiều tài năng dù được biết đến rất sớm nhưng lại không được vung đắp và mãi mang mác thần đồng, Theo Walcott hay Bojan Krkic và những ví dụ cụ thể. Bên cạnh đó, cũng có những tài năng lớn được trao cơ hội, niềm tin và vụt sáng thành ngôi sao như Lionel Messi hay Steven Gerrard.
Mùa giải khép lại với những tia sáng đến từ lối chơi của đội bóng, những chiến thắng hủy diệt ở giai đoạn cuối và hai bản hợp đồng thành công vượt ngoài mong đợi ở giữa mùa. Người hâm mộ tiếp tục hy vọng vào tài năng của Rogers để có thể đưa CLB trở lại với top 4. Còn Ban lãnh đạo đội bóng, họ đang tiến hành chiến dịch mùa hè khá rầm rộ của mình với nhiều cái tên trải đều ở ba tuyến. Tuy nhiên câu hỏi nên được đặt ra cho đội bóng là họ nên làm gì với những cầu thủ trẻ? Tất nhiên là không thể bán rồi, ai lại đi bán tương lai của đội bóng. Cũng không thể cho họ ra sân thường xuyên, nếu cho họ ra sân thì chiến dịch mùa hè này chỉ để Liverpool mua những cầu thủ dự bị ư? Đem cho mượn? Đó là phương án khả dĩ nhất, nhưng Brendan Rogers đã tuyên bố Suso, Stearling không phải để cho mượn. Tất nhiên Rogers cũng có cái lý của ông ấy. Lỡ như trong mùa giải tới Liverpool cũng có lúc khủng hoảng mà cần những người trẻ thì sao...
Nếu như không có chính sách chuyển nhượng hợp lý thì đội hình Liverpool vẫn sẽ mãi "thừa thì thừa nhưng thiếu vẫn thiếu là thế".
(Bạn đọc: QCN)
  					
  |   			
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
                                     
                                    00:00 30/11/-0001 
                                
                            















