Ryan Gravenberch tái hiện màn ăn mừng "cá mập" của Diogo Jota.
Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Wolves tại Anfield vừa qua không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường, mà còn là một buổi lễ tri ân đầy trang nghiêm dành cho Diogo Jota. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng cũ của tiền đạo người Bồ Đào Nha đối đầu kể từ khi anh qua đời thương tâm trong một tai nạn xe hơi vào tháng 7/2025.
Trong bầu không khí trầm lắng của sân vận động, tiền vệ Ryan Gravenberch đã tạo nên khoảnh khắc nghẹn ngào nhất trận đấu. Sau pha phối hợp đẹp mắt cùng tân binh Jeremie Frimpong, Gravenberch đã dứt điểm lạnh lùng vào góc lưới, góp công vào chiến thắng 2-1 của "The Kop". Ngay sau khi lập công, ngôi sao người Hà Lan đã thực hiện động tác tay mô phỏng hình ảnh "cá mập" – dấu ấn thương hiệu vốn gắn liền với Jota – như một lời chào đầy ý nghĩa gửi đến người bạn quá cố.
Khoảnh khắc này càng trở nên xúc động hơn khi trên khán đài có sự hiện diện của Rute – vợ của Jota, cùng hai con trai là Dinis và Duarte. Trước giờ bóng lăn, hai cậu bé đã bước ra sân trong chiếc áo số 20 – số áo đã được Liverpool treo vĩnh viễn để tưởng nhớ những đóng góp vĩ đại của cha mình.
Chia sẻ trong cuốn tạp chí trận đấu cuối cùng của năm 2025, đội trưởng Virgil van Dijk đã không giấu được sự đau xót: "Sự ra đi của Diogo và Andre là nỗi đau mà không ai trong chúng tôi có thể chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi sẽ luôn mang theo ký ức về cậu ấy bên mình".
Trên khắp các khán đài, người hâm mộ đã giăng biểu ngữ tri ân cùng hình ảnh chiếc cúp Ngoại hạng Anh mà Jota vừa cùng đội bóng giành được vào tháng 4 vừa qua. Những vòng hoa tưởng niệm từ phía Wolves đặt bên ngoài sân Anfield càng làm đậm nét sự đoàn kết và trân trọng mà thế giới bóng đá dành cho một tài năng đã ra đi quá sớm.


















