Tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Xavi Simons ở phút 32 trong trận đại chiến giữa Tottenham Hotspur và Liverpool không chỉ làm thay đổi cục diện trên sân mà còn tạo ra những luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Trên sóng truyền hình Sky Sports, cựu tiền đạo Daniel Sturridge đã đưa ra những góc nhìn khá cảm thông dành cho cầu thủ trẻ bên phía Tottenham, bất chấp tính chất nguy hiểm của pha va chạm với Virgil van Dijk.
Sturridge thừa nhận rằng Simons đã hoàn toàn sai lầm trong cách tiếp cận pha bóng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vào yếu tố công nghệ đã phần nào "phóng đại" mức độ của pha phạm lỗi. "Thật không may. Tình huống trông tồi tệ hơn rất nhiều khi xem ở chế độ quay chậm (slow-motion)," Sturridge nhận định.
Đáng chú ý, cựu chân sút người Anh cũng loại bỏ khả năng Simons, người đang chơi khá lên chân, cố tình triệt hạ đối phương. Ông vin vào mối quan hệ giữa Simons và Van Dijk – những người đồng đội thân thiết trong màu áo đội tuyển Hà Lan – để bảo vệ quan điểm của mình: "Tôi không nghĩ cậu ấy là mẫu cầu thủ ác ý, người sẽ cố tình làm tổn thương đồng đội ở tuyển quốc gia. Cậu ấy chỉ đơn giản là đã xử lý hoàn toàn sai trong tình huống đó".
Trong khi đó, nhìn từ góc độ thống kê, Liverpool đang sở hữu chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng khi thi đấu hơn người.
Cụ thể, trong 19 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh mà đối thủ có cầu thủ bị đuổi khỏi sân, Liverpool duy trì thành tích bất bại với 13 chiến thắng và 6 trận hòa. Lần gần nhất đội chủ sân Anfield nếm mùi thất bại trong thế hơn người đã diễn ra từ tháng 8 năm 2015.
Đó là trận thua muối mặt 0-3 trước West Ham ngay tại thánh địa Anfield. Kể từ cột mốc đen tối đó đến nay đã tròn một thập kỷ, Liverpool luôn biết cách kết liễu hoặc ít nhất là không để thua khi nắm giữ lợi thế về quân số.









