Lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải 2026/27 đã vẽ nên một kịch bản không thể kịch tính hơn cho Barcelona. Với huấn luyện viên Hansi Flick, đây không chỉ là bài toán về những con số hay lịch thi đấu thuần túy, mà còn là một hành trình đầy rẫy những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, những món nợ cũ và cả những phép thử cực đại về tham vọng của gã khổng lồ xứ Catalan.
Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào chuyến hành quân đến sân Parc des Princes. Tại đây, Barcelona sẽ phải đối đầu với "người cũ" Ferran Torres, ngôi sao vừa dứt áo ra đi để gia nhập PSG với mức giá 50 triệu euro vào mùa hè này.
Mối quan hệ giữa anh và Barca để lại những dư vị không mấy dễ chịu sau những tranh cãi về hợp đồng, khiến cuộc tái ngộ này mang đậm màu sắc thù địch.
Cùng với những gương mặt thân quen khác như Ousmane Dembele hay huấn luyện viên Luis Enrique, PSG chính là "hòn đá tảng" lớn nhất trên con đường của Barca. Đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để Hansi Flick trả món nợ bị đại diện nước Pháp đánh bại ở mùa giải 2025/2026.
Ở chiều ngược lại, Camp Nou sẽ mở hội để chào đón một cuộc hồi hương mang tính biểu tượng khác: Rodri đối đầu Manchester City. Không lâu sau khi rời Etihad để gia nhập "Los Blaugrana", anh sẽ phải chống lại chính hệ thống đã làm nên tên tuổi của mình.
Rodri được đưa về để giúp Hansi Flick kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, và không có bài kiểm tra nào khắc nghiệt hơn việc yêu cầu anh chứng minh phẩm chất đó trước đội quân của Enzo Maresca. Đêm Camp Nou tiếp đón Manchester City chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất của vòng phân hạng năm nay.
Ngoài những cuộc chiến khốc liệt, Champions League mùa này còn mang đến những nốt trầm xao xuyến. Sự trở lại của Cesc Fabregas trong vai trò huấn luyện viên của Como sẽ tạo nên một buổi tối đầy hoài niệm.
Đứa con của La Masia trở về nhà trên một cương vị mới, biến trận đấu với đối thủ Ý trở thành một sự kiện giàu tính nhân văn và cảm xúc. Tuy nhiên, Barcelona không được phép để những hoài niệm làm mờ mắt.
Mục tiêu của họ phải lớn hơn việc chỉ đơn thuần giành vé vào vòng 16 đội. Với một lịch thi đấu đan xen giữa những gã khổng lồ như Man City, PSG và những đối thủ khó chịu như Aston Villa hay Galatasaray, bản lĩnh của Barca dưới thời Hansi Flick sẽ được thử thách tới tận cùng.
Barcelona đã sẵn sàng cho một mùa giải bùng nổ, nơi những cuộc hội ngộ sẽ là bệ phóng để họ tìm lại ánh hào quang xưa cũ tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Đã đến lúc Barca chứng minh rằng họ không chỉ biết cách hoài niệm, mà còn biết cách chiến thắng để thống trị châu Âu một lần nữa.













