
Cầu thủ 18 tuổi của Arsenal không chỉ có màn ra mắt trong màu áo "Tam sư", mà còn ghi bàn mở tỷ số – một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, giúp đội nhà mở toang cánh cửa chiến thắng.
Điều bất ngờ là cách Lewis-Skelly phản ứng sau khi làm rung lưới Albania: thay vì ăn mừng bùng nổ như thường thấy, anh… che mặt ngượng ngùng, như không tin nổi điều vừa xảy ra trước hàng vạn CĐV tại Wembley.
Hình ảnh cậu thiếu niên chạy đi ăn mừng trong ánh sáng rực rỡ, rồi lấy tay che mặt vì quá xúc động, đã nhanh chóng lan truyền. Trên khán đài, gia đình Lewis-Skelly – đặc biệt là bà của anh – không giấu nổi tự hào, đứng dậy vỗ tay liên tục, tiếp thêm động lực cho cầu thủ trẻ trong phần còn lại của trận đấu.
HLV Thomas Tuchel – người cũng có trận ra mắt tuyển Anh – không tiếc lời khen: “Cậu ấy thi đấu bản lĩnh, thông minh và tràn đầy năng lượng. Đó là một màn trình diễn đúng nghĩa: tự tin, táo bạo và có dấu ấn rõ ràng. Chính Lewis-Skelly là người mở khóa thế trận cho chúng tôi.”
Ở cấp CLB, Lewis-Skelly đang là một trong những tài năng sáng giá nhất của Arsenal. Hậu vệ sinh năm 2006 nổi bật với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đầy nhiệt huyết bên hành lang trái, từng bước chiếm được niềm tin của HLV Mikel Arteta dù tuổi đời còn rất trẻ.
Trở lại trận đấu, sau pha lập công của Lewis-Skelly ở phút 20, phải đến gần cuối trận, tuyển Anh mới nhân đôi cách biệt nhờ công của Harry Kane, khép lại chiến thắng 2-0 trước Albania.