Ý chí quật cường
Không chỉ riêng Leicester, hầu như tất cả mọi đội bóng mới lên hạng đều mang một ý chí quật cường trong mình. Dẫu cho cuối mùa giải, các đội bóng ấy có xuống hạng hay không thì họ đều cống hiến 100 % sức lực cho từng phút giây được chơi ở Premier League, nhất là trong những vòng đấu đầu tiên, khi mọi thứ vẫn còn tươi mới, lạ lẫm.
Chiến đấu bằng ý chí quật cường chắc hẳn là một cụm từ được các huấn luyện viên các đội bóng tầm trung bình yếu nói chung và Leicester nói riêng sử dụng nhiều nhất trong các trận thi đấu. Với một đội bóng có tiềm lực chẳng lấy gì mạnh mẽ, ý chí sẽ giúp đôi chân thanh thoát hơn một cách không tưởng. Đương nhiên, mọi thứ chỉ có giới hạn của nó. Với Leicester, ý chí của họ phải được khai thác một cách triệt để đến trước kì giáng sinh nếu không muốn bị “giải mã” sớm.
Bởi một lẽ đơn giản, những vòng đấu đầu tiên luôn là khoảng thời gian mà các cầu thủ sung sức nhất. Khi thể lực được đảm bảo, nó sẽ kéo theo hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên được vận hành một cách trơn tru. Mặt khác, không khí giải Ngoại hạng cũng là điều mà các cầu thủ của Leicester muốn tận hưởng triệt để. Họ có một sân nhà sục sôi, khí thế, những sân khách với hàng chục ngàn ánh mắt theo dõi. Thật choáng ngợp, nhưng có gì bằng khi được từng ấy ánh mắt dõi theo và thán phục mỗi lần họ ghi bàn. Phía sau đường biên của sự “choáng ngợp”, tất nhiên là cảm giác muốn “chinh phục”. Leicester đang chinh phục người hâm mộ và các đội bóng lớn bằng chính ý chí quật cường rất đáng để tán dương.
Nhưng sức của ngựa ô đến đâu?
Bất ngờ luôn là một phần thú vị của bóng đá, nhưng vẫn tồn tại ở đấy quy luật mạnh được yếu thua, nhất là trong thời đại kim tiền hiện nay. Nếu cho rằng, cặp tiền đạo trị giá chưa đến 5 triệu bảng của Leicester có thể hạ gục được những cầu thủ chục triệu bảng của MU rồi kết luận Leicester hơn MU thì quả là phiến diện. Công bằng mà nói, ở một cuộc chiến đường dài, thể nào rồi hơn 160 triệu bảng mà ông Van Gaal bỏ ra kiểu gì rồi cũng lên tiếng.
Ở chiều hướng ngược lại, một đội bóng mới lên hạng bao giờ cũng thấp thỏm nỗi lo về nhân sự. Một là lo sợ những công thần của mình ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền, danh vọng. Hai là lo độ dày lực lượng không đủ chinh chiến suốt 9 tháng đằng đẵng của Premier League. Thế nên mới có chuyện một Hull City làm mưa làm gió giải Ngoại hạng vào đầu màu giải 2008-2009 (vị trí của Hull City lúc ấy thậm chí còn nằm trong top 4) nhưng rồi cuối mùa lại phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Leicester nên lấy đó làm tấm gương để noi theo. Thắng thì vui song phải tính chuyện đường dài. Ý chí chiến đấu của con người chỉ có thể tận dụng ở một khoảng thời gian nhất định, sau đó yếu tố thể lực và con người sẽ lên tiếng. Và đến lúc đó, câu chuyện về ngựa ô Leicester sẽ có một lời giải đích đáng.
Không chỉ riêng Leicester, hầu như tất cả mọi đội bóng mới lên hạng đều mang một ý chí quật cường trong mình. Dẫu cho cuối mùa giải, các đội bóng ấy có xuống hạng hay không thì họ đều cống hiến 100 % sức lực cho từng phút giây được chơi ở Premier League, nhất là trong những vòng đấu đầu tiên, khi mọi thứ vẫn còn tươi mới, lạ lẫm.
![]() |
| Leicester đè bẹp M.U với tỷ số không tưởng. Ảnh: Internet |
Chiến đấu bằng ý chí quật cường chắc hẳn là một cụm từ được các huấn luyện viên các đội bóng tầm trung bình yếu nói chung và Leicester nói riêng sử dụng nhiều nhất trong các trận thi đấu. Với một đội bóng có tiềm lực chẳng lấy gì mạnh mẽ, ý chí sẽ giúp đôi chân thanh thoát hơn một cách không tưởng. Đương nhiên, mọi thứ chỉ có giới hạn của nó. Với Leicester, ý chí của họ phải được khai thác một cách triệt để đến trước kì giáng sinh nếu không muốn bị “giải mã” sớm.
Bởi một lẽ đơn giản, những vòng đấu đầu tiên luôn là khoảng thời gian mà các cầu thủ sung sức nhất. Khi thể lực được đảm bảo, nó sẽ kéo theo hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên được vận hành một cách trơn tru. Mặt khác, không khí giải Ngoại hạng cũng là điều mà các cầu thủ của Leicester muốn tận hưởng triệt để. Họ có một sân nhà sục sôi, khí thế, những sân khách với hàng chục ngàn ánh mắt theo dõi. Thật choáng ngợp, nhưng có gì bằng khi được từng ấy ánh mắt dõi theo và thán phục mỗi lần họ ghi bàn. Phía sau đường biên của sự “choáng ngợp”, tất nhiên là cảm giác muốn “chinh phục”. Leicester đang chinh phục người hâm mộ và các đội bóng lớn bằng chính ý chí quật cường rất đáng để tán dương.
Nhưng sức của ngựa ô đến đâu?
Bất ngờ luôn là một phần thú vị của bóng đá, nhưng vẫn tồn tại ở đấy quy luật mạnh được yếu thua, nhất là trong thời đại kim tiền hiện nay. Nếu cho rằng, cặp tiền đạo trị giá chưa đến 5 triệu bảng của Leicester có thể hạ gục được những cầu thủ chục triệu bảng của MU rồi kết luận Leicester hơn MU thì quả là phiến diện. Công bằng mà nói, ở một cuộc chiến đường dài, thể nào rồi hơn 160 triệu bảng mà ông Van Gaal bỏ ra kiểu gì rồi cũng lên tiếng.
![]() |
| Liệu chú ngựa ô Leicester có giữ được những bước chạy mạnh mẽ đến cuối mùa giải? Ảnh: Internet |
Ở chiều hướng ngược lại, một đội bóng mới lên hạng bao giờ cũng thấp thỏm nỗi lo về nhân sự. Một là lo sợ những công thần của mình ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền, danh vọng. Hai là lo độ dày lực lượng không đủ chinh chiến suốt 9 tháng đằng đẵng của Premier League. Thế nên mới có chuyện một Hull City làm mưa làm gió giải Ngoại hạng vào đầu màu giải 2008-2009 (vị trí của Hull City lúc ấy thậm chí còn nằm trong top 4) nhưng rồi cuối mùa lại phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Leicester nên lấy đó làm tấm gương để noi theo. Thắng thì vui song phải tính chuyện đường dài. Ý chí chiến đấu của con người chỉ có thể tận dụng ở một khoảng thời gian nhất định, sau đó yếu tố thể lực và con người sẽ lên tiếng. Và đến lúc đó, câu chuyện về ngựa ô Leicester sẽ có một lời giải đích đáng.
Quốc Phi |
00:00 30/11/-0001














