
"Tam Sư" dễ dàng đánh bại Albania 2-0 tại Wembley trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, với các bàn thắng của Myles Lewis-Skelly và Harry Kane chia đều ở hai hiệp đấu.
Lewis-Skelly, tài năng trẻ 18 tuổi, mở tỷ số với pha di chuyển thông minh và dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền tuyệt vời của Jude Bellingham. Kane sau đó ấn định chiến thắng bằng một pha khống chế và dứt điểm gọn gàng sau quả tạt của Declan Rice – một hình ảnh quá quen thuộc với các CĐV Anh.
Tuchel đã mạnh dạn tung cả hai “quân bài lạ” là Dan Burn và Lewis-Skelly vào đội hình xuất phát. Nếu như Lewis-Skelly thi đấu tự tin và chững chạc, thì Burn lại có màn ra mắt chao đảo, với những sai lầm suýt khiến đội nhà phải trả giá.
Ở tuổi 32, Burn là tân binh lớn tuổi nhất của tuyển Anh kể từ năm 2010. Anh tỏ ra vượt trội ở không chiến, suýt chút nữa ghi bàn với cú đánh đầu dội xà trong hiệp một. Nhưng ở khía cạnh phòng ngự, hậu vệ Newcastle lại tỏ ra lúng túng: một lần đánh đầu chạm xà nhà, nhiều lần chuyền hỏng và bị đối thủ gây sức ép. Kyle Walker và Ezri Konsa đã phải liên tục sửa sai cho anh trong hiệp hai.
Ngược lại, Lewis-Skelly tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những phát hiện thú vị nhất của bóng đá Anh mùa này. Ở tuổi 18 và 176 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt cho tuyển Anh, vượt qua kỷ lục của Marcus Rashford.
Không chỉ ghi bàn, Lewis-Skelly còn thi đấu cực kỳ bình tĩnh, giàu năng lượng và cho thấy tiềm năng trở thành phương án lâu dài ở vị trí hậu vệ trái – vốn là điểm yếu cố hữu của tuyển Anh nhiều năm qua.

Trong khi đó, Rashford – người được Tuchel ưu ái đá chính bên cánh trái – có màn trình diễn tích cực nhưng vẫn thiếu sự sắc bén. Anh thường xuyên chạy chỗ, tạo khoảng trống và một lần phối hợp đẹp mắt với Bellingham.
Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng vẫn còn thiếu độ chính xác. Không ghi bàn từ ngày 1/12, Rashford có lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục để cạnh tranh với những cái tên giàu phong độ hơn như Anthony Gordon hay Jarrod Bowen, những người chỉ vào sân ở 20 phút cuối trận.
Tuchel rõ ràng đang cố gắng thổi làn gió mới vào đội tuyển: triển khai bóng nhanh, pressing tầm cao, giữ cự ly đội hình chặt và pressing đồng bộ. Con số 437 đường chuyền hoàn thành trong hiệp một – cao nhất lịch sử tuyển Anh ở mọi đấu trường (theo Opta) – cho thấy lối đá thiên về kiểm soát và kỹ thuật mà ông đang hướng đến.
Dù vậy, trận thắng này vẫn được định đoạt bởi bộ đôi Kane – Bellingham – hai cái tên đã gánh tuyển Anh trong suốt những năm qua.
Bellingham kiến tạo bàn mở tỷ số, Kane ghi bàn quyết định – và Tuchel hiểu rằng: dù thay đổi chiến thuật hay con người, thì để mơ về ngôi sao thứ hai trên ngực áo tại World Cup 2026, ông vẫn phải dựa vào những trụ cột quen thuộc.