Lại điệp khúc 'Còn ai sau Tiến Minh?'

11:23 Thứ sáu 20/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Việc các tay vợt Việt Nam rơi rụng sớm trên sân nhà đã không còn là chuyện gì đó quá mới mẻ với người hâm mộ.

Giải cầu lông Ciputra Hà Nội Yonex Sunrise 2015 hôm qua đã chứng kiến cú sốc lớn khi tất cả những niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam đều đã bị loại.

Cụ thể Vũ Thị Trang trong một ngày chơi không đúng phong độ để thua Katethong (Thái Lan, hạng 147 thế giới) bằng tỉ số chóng vánh 13-21, 14-21. Việc Trang gác vợt trước đối thủ kém mình đến 100 bậc trên BXH của BWF là điều bất ngờ, song cũng không quá khó hiểu bởi áp lực đặt lên vai tay vợt Bắc Giang sau khi Nguyễn Tiến Minh tuyên bố không dự giải là cực kỳ lớn.

Vũ Thị Trang thua nhanh trước tay vợt kém mình đến 147 bậc. Ảnh: Internet

Niềm hy vọng số 1 tại nội dung đơn nam Phạm Cao Cường dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cuộc cũng nhận kết quả tương tự với trận thua 18-21, 19-21 trước hạt giống số 1 người Thái Lan Avihingsanon (hạng 47 thế giới). Cao Cường hiện là tay vợt trẻ số 1 Việt Nam, xếp hạng 224 thế giới và nhiều năm qua được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Nguyễn Tiến Minh để lại.

Ở các nội dung đôi vốn chưa bao giờ là thế mạnh của Việt Nam, cặp Bảo Đức/Hoàng Nam sau khi bất ngờ đánh bại đôi hạt giống số 1 của Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng 1 đã bại trận 0-2 (18-21, 16-21) trước đôi Hardianto/ Haryanyo của Indonesia. Đôi nam nữ Bảo Đức/ Hồng Gấm thua 0-2 (14-21, 15-21) trước cặp hạt giống số 4 Kurniawa/Dewi.

Đôi nữ từng thi đấu rất thành công tại giải Vietnam Open năm ngoái là Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen dừng bước ngày tại vòng 1 sau khi thất bại 11-21, 19-21 Katethong/ Pransopon (Thái Lan).

Việc ai sẽ là nhân tố đủ sức thay thế Tiến Minh đến nay vẫn là một câu hỏi. Ảnh: Nam Anh

Công bằng mà nói việc các tay vợt Việt Nam tham dự giải đấu trên sân nhà với lực lượng hùng hậu để rồi sau đó sớm rời cuộc chơi là điều không còn quá mới mẻ. Kết cục ở giải năm nay cũng đã được giới chuyên môn dự báo từ trước khi vắng ngôi sao số 1 VN, hiện đang đứng hạng 22 thế giới Nguyễn Tiến Minh.

Gần chục năm trở lại đây chỉ có Tiến Minh là tay vợt đủ sức cạnh tranh tấm vé tiến sâu, hay thâm chí là ngôi vô địch trên sân nhà cùng các đối thủ đến từ những nền cầu lông phát triển. Song việc kỳ vọng quá nhiều vào một ngôi sao đã ngoài 30 tuổi như Tiến Minh lại chỉ ra một thực tế rằng cầu lông Việt Nam đang thiếu đi những nhân tố có khả năng gây đột biến. Chúng ta đang sở hữu những tài năng có thể hình lẫn sức trẻ như Cao Cường, Hồng Nam hay Tuấn Đức... nhưng việc mài dũa thế nào để những nhân tố này có thể tiếp bước Tiến Minh lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cứ đà này, sẽ không ngạc nhiên khi cầu lông Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ cầu lông thế giới sau khi Tiến Minh giải nghệ.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục