La Liga 2014-15: Real Madrid – Cá lớn hay cá bé?

10:23 Thứ sáu 22/08/2014

Mặc dù đã có thêm 3 bản hợp đồng sáng giá song đội hình của Real Madrid vẫn bị đánh giá thiếu cân bằng. Rất khó để thầy trò Carlo Ancelotti có thể thỏa mãn cơn khát “ăn 3”. Vấn đề của họ chỉ là “cá lớn” hay “cá bé”?

Mạnh nhưng thiếu cân bằng

Nói về chuyển nhượng, ngay cả những gã nhà giàu lắm tiền nhiều của như Chelsea, Man City hay PSG cũng phải ngả mũ trước Florentino Perez. Với tham vọng củng cố vị thế của mình ở Bernabeu, vị Chủ tịch 67 tuổi này không ngại vung tiền lấy lòng hàng vạn CĐV Los Blancos. Mùa trước, ông làm chấn động giới cầu trường bằng bản hợp đồng kỉ lục mang tên Gareth Bale. Còn Hè này, ông lại chi hơn 100 triệu euro để chiêu mộ 3 trong số những ngôi sao xuất sắc nhất World Cup 2014, Toni Kroos, James Rodriguez và Keylor Navas.

Hàng công "siêu khủng" của Real ở mùa giải này

Chưa rõ ý định chính của Perez trong 3 thương vụ trên là gì, chỉ biết rằng Real Madrid đang sở hữu dàn nhân lực quá mạnh, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Chỉ cần nói tới việc những ngôi sao lớn như Alonso, Khedira, Di Maria và Isco đối mặt nguy cơ ngồi dự bị là đủ thấy sự “thừa thãi” về mặt nhân sự của HLV Ancelotti.

Ở hàng công, tam giác B-B-C (Bale – Benzema – CR7) vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều đội bóng ở La Liga. Còn ở hàng phòng ngự, Keylor Navas sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2014 hứa hẹn sẽ giúp Ancelotti giải bài toán khó ở vị trí khung gỗ. Tất cả đã mang tới một Real lấp lánh, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Real những năm đầu tiên thế kỉ 21.

Tuy nhiên, khi nhận định về Real Madrid sau phiên chợ Hè 2014, cựu HLV Jupp Heynckes lại cho rằng đây là tập thể thiếu tính cân bằng. Sự xô bồ của Real trong chuyển nhượng thể hiện ở việc họ chiêu mộ 2 tiền vệ trong khi không mang về Bernabeu 1 tiền đạo nào. Nên nhớ, Real chỉ còn lại Benzema sau khi bán Morata cho Juventus. Ancelotti sẽ xử lý ra sao trong trường hợp Benzema chấn thương? Đó là bài toán khó mà ông chưa có lời giải sau khi thử nghiệm thất bại Isco ở vị trí “số 9” ảo.

Rồi ở tuyến tiền vệ, Ancelotti đang có ý định loại Alonso, Di Maria để sử dụng hàng tiền vệ 3 người bao gồm Modric – Kroos – Rodriguez. Trong số này, duy chỉ có Modric là mẫu tiền vệ box-to-box (vừa công vừa thủ), còn Kroos là tiền vệ tổ chức, James hộ công. Với cách bố trí ấy, Real đang bị nghi ngờ lớn về khả năng phòng ngự, đặc biệt khi bộ đôi hậu vệ cánh Marcelo – Carvajal có xu hướng dâng cao.

Nên nhớ, mùa trước, Real với bộ ba hủy diệt “B-B-C” đã ghi tới 104 bàn, nhiều nhất La Liga. Nhưng hàng thủ của họ đã thủng lưới tới 38 bàn, nhiều nhất Top 3. Hàng công Atletico “chỉ” ghi được 77 bàn, ít nhất trong Top 3 (Barca ghi 100 bàn), nhưng bù lại, hàng thủ của họ chỉ lọt lưới 26 bàn, tốt nhất mùa trước. Hàng thủ yếu kém là 1 trong những nguyên nhân chính khiến Real không thể đăng quang La Liga.

Người ta vẫn chỉ trích Perez không chịu chi tiền cho hàng thủ. Điều này không sai! Chưa tính mùa Hè này, tổng số tiền mà Real chi cho các hậu vệ từ năm 2000 tới nay chỉ là khoảng triệu euro, bằng 1/5 số tiền đã chi cho các tiền đạo và tiền vệ (1067 triệu). Với chính sách đầu tư thiếu đồng bộ như vậy, rất khó để Kền kền bùng nổ trên mọi mặt trận giống như điều mà Perez từng nói tới.

Định hình những mục tiêu chính

Với chính sách chuyển nhượng của Florentino Perez, năm nào Real Madrid cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trên mọi đấu trường tham dự. Nhưng chẳng năm nào Kền kền đáp ứng được sự kì vọng cao nhất. Bằng chứng là trong lịch sử, đội bóng Hoàng gia chưa từng giành cú “ăn 3” (Champions League, cúp Nhà Vua và La Liga) chứ chưa nói tới chuyện “ăn 6” như mục tiêu của họ ở mùa giải này.

Như nhận định của Johan Cruyff “Real quá tự tin vào nguồn nhân lực của họ nên họ nuôi tham vọng trên mọi đấu trường. Hệ quả, họ để hụt nhiều danh hiệu một cách đáng tiếc”. Real Madrid là vậy! Tham vọng của Perez là “chiếc thùng không đáy”. Sau La Decima, vị lãnh đạo này cần cú “ăn 3”, thậm chí là “ăn 6”, không hề muốn lép vế trước kình địch Barca, đội bóng từng “ăn 6” ở mùa giải 2008-09.

Ancelotti sẽ tập trung theo đuổi "mẻ cá bé" La Liga?

Nếu nói hàng tiền vệ làm nên bản sắc của mỗi đội bóng thì Perez đã thể hiện rõ tham vọng của mình khi làm giàu tuyến giữa bằng Kroos và Rodriguez. Giờ, ông đã có trong tay 2 hàng tiền vệ 3 người cực mạnh, hơn bất cứ đội bóng nào ở châu Âu.

Tuy nhiên, với đội hình thiếu cân bằng hiện tại, rất khó để Real Madrid có thể thành công trên mọi đấu trường tham dự. Nên nhớ, cả 2 đội bóng giành cú “ăn 3” gần nhất đều không thuộc 2 giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu vào thời điểm này (Premier League và La Liga). Đó là Bayern Munich 2013 và Inter Milan 2010, 2 đội bóng không đối mặt nhiều thách thức ở giải quốc nội.

Còn Real Madrid, cuộc đua vô địch La Liga giờ đây của họ ngoài Barca đã có thêm Atletico là địch thủ. Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận tranh siêu cúp TBN lượt đi, Kền kền đã bị người hàng xóm cầm chân ngay tại Bernabeu. Những bất ổn của Los Blancos đã bắt đầu lộ diện.

Nếu xác định La Liga là mục tiêu chính sau 2 mùa liên tiếp thất bại, Real Madrid đủ khả năng giành ngôi vương. Còn ngược lại, Kền kền hoàn toàn có thể rơi vào cảnh “mất cả chì lẫn chài”…

TỔNG QUAN REAL MADRID 2014-15

Vị trí mùa trước: Thứ 3

HLV: Carlo Ancelotti (55 tuổi)

Thành tích: Vô địch 32 lần

Ngôi sao: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez, Angel Di Maria, Toni Kroos,…

Chuyển nhượng

- Đến: Toni Kroos (từ Bayern Munich), James Rodriguez (từ Monaco), Keylor Navas (từ Levante).

- Đi: Nuri Sahin (tới Dortmund), Denis Cheryshev (tới Villarreal, cho mượn), Jesus Fernandez (tới Levante), Casemiro (tới Porto, cho mượn), Alvaro Morata (tới Juventus), Diego Lopez (tới AC Milan).

Dự đoán mùa 2014-15: Vô địch
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục