
Tương lai Rasmus Hojlund tại Manchester United trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.
Tương lai thi đấu của Rasmus Hojlund tại Manchester United gần như đã được quyết định sau khi anh không ra sân một phút nào trong trận giao hữu với Fiorentina tối 9/8.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, việc Hojlund không được tung vào sân là "thông điệp rõ ràng" từ ban lãnh đạo MU. Nhà báo người Italy tiết lộ rằng MU sẵn sàng để tiền đạo người Đan Mạch ra đi theo dạng cho mượn với mức phí 6 triệu euro, đội bóng Anh vẫn trả lương và kèm theo điều khoản mua đứt sau thời gian cho mượn.
AC Milan hiện đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đưa Hojlund trở lại Serie A. Sau trận đấu giao hữu, HLV Ruben Amorim của Fiorentina cũng có lời bóng gió ám chỉ sự bổ sung tiền đạo mới: "Đôi khi chúng tôi gặp khó khăn vì thiếu một điểm tựa trên hàng công... Giờ thì chúng tôi đã có một tiền đạo mới."
Phát biểu của Amorim càng củng cố nhận định rằng Benjamin Sesko, tân binh vừa gia nhập MU, sẽ là trung phong chủ lực trong mùa giải tới, trong khi Hojlund dần bị loại khỏi kế hoạch của đội bóng.
Trên sân Old Trafford, Sesko cũng đã có màn ra mắt người hâm mộ. Hojlund gia nhập MU vào mùa hè 2023 với kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn lâu dài. Tuy nhiên, phong độ không ổn định cùng hiệu suất ghi bàn hạn chế khiến niềm tin của ban huấn luyện cạn dần.
Dù tiền đạo người Đan Mạch mong muốn ở lại cạnh tranh vị trí, việc anh bị "đóng băng" trong một trận giao hữu quan trọng và những lời phát biểu đóng mở của HLV Amorim cho thấy cánh cửa tại Old Trafford dần khép lại với anh.
Nếu thương vụ với AC Milan hoàn tất, Hojlund sẽ có cơ hội làm lại sự nghiệp ở môi trường mới. Trong khi đó, MU đặt niềm tin vào Sesko như lời giải cho bài toán trung phong đã làm họ đau đầu suốt hai mùa vừa qua.
Trở lại với trận giao hữu, MU hòa Fiorentina 1-1 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu, đây là trận đấu cuối cùng trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.