Trong khi cả thế giới đều không khỏi cảm thấy bàng hoàng và đau xót trước sự kiện Muamba, tiền vệ trẻ của CLB Bolton đột quỵ ngay trên sân đấu trong trận tứ kết cúp FA với Tottenham hôm 17/3, thì vẫn có những kẻ đi ngược lại tất cả, thích tỏ vẻ chơi trội bằng những ngôn từ vô văn hóa, mang tính xúc phạm và nhạo báng tới Muamba. Một trong số đó là Liam Stacey, sinh viên 21 tuổi hiện đang theo học tại Đại học Swansea.
![]() |
| Một số dòng chữ vô văn hóa thể hiện sự xúc phạm của Liam Stacey với Muamba trên Twitter của hắn |
Ngay sau khi biết tin Muamba bị đột quỵ và phải cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập, Liam Stacey đã tỏ ra rất vui mừng và đã viết trên Twitter của mình dòng chữ: “LOL (cười lớn), tên khốn Muamba, hắn đã chết rồi….” Được biết Liam Stacey là một kẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và trước đây đã từng có không ít lần hắn bày tỏ sự kỳ thị của mình tới những người da đen, không chỉ riêng với các cầu thủ bóng đá.
Khi những dòng chữ vô văn hóa trên xuất hiện, đã có rất nhiều comment của các cư dân mạng bày tỏ sự phản đối bức xúc đối với Liam Stacey. Thậm chí nhiều người còn dọa tìm bằng được tung tích của hắn để đem ra “xử”. Trước sự phẫn nộ của dư luận, cảnh sát sở tại đã vào cuộc và chỉ sau ít lâu đã tìm ra Liam Stacey và tiến hành bắt giữ để xử theo quy định.
![]() |
| Cả thế giới vẫn đang ở bên cầu chúc Muamba sớm bình phục |
Báo chí Anh cho biết rất có thể Liam Stacey sẽ phải chịu mức án ngồi tù trong vòng 56 ngày, buộc phải nộp phạt một khoản tiền, sau đó nhiều khả năng sẽ phải chịu thêm hình phạt lao động công ích từ 2 đến 3 tháng. Đây là một án phạt nghiêm khắc dành cho những kẻ thích cười trên sự đau khổ của người khác bằng những phát ngôn và hành động “vô cảm”.
















