Sáng thứ Hai vừa qua (9/4), ngay sau thất bại 0-2 trên sân Levante và bước vào buổi tập đầu tiên ở trung tâm huấn luyện Cerro del Espino, HLV Simeone đã có cuộc thảo luận riêng với tiền vệ Diego. Có hai điểm mà Simeone chờ đợi từ cầu thủ người Brazil: 1) Chứng minh anh đảm bảo được thể lực để đá trận derby với Real, sau khi nhạt nhòa trước Levante. 2) Đảm bảo cảm giác bóng tốt nhất.
Trong 3 ngày liên tiếp, Diego đã làm tốt yêu cầu của Simeone trên sân tập. Thế nên, nhà cầm quân người Argentina đã quyết định vẫn dùng Diego trong vai trò trung tâm của đội hình 4-2-3-1. Bản thân Diego khi chuẩn bị bước vào trận “El Derbi Madrileno” cũng tuyên bố đầy tự tin, rằng anh và đồng đội không bị ám ảnh bởi cái tên Real, cũng như những trận thua trong quá khứ. Cầu thủ người Brazil còn cho rằng, sau 13 năm cán cân trận derby sẽ nghiêng về Atletico.
Kết quả thế nào? 23 trận liên tiếp Atletico không thắng được Real. Trong đó, 8 cuộc đối đầu gần nhất có chung một kết cục là thất bại (6 trận La Liga, 2 trận khác ở Cúp Nhà Vua). Sau hơn một thập niên, từ thời điểm 1994-1999, Atletico lại trải qua 8 trận thua liên tiếp trước người anh em cùng thành phố (dài nhất lịch sử derby).
Atletico thất bại, và một lần nữa người hâm mộ tiếc cho Diego. Trong hiệp đấu thứ nhất, Diego dù không thực sự nổi bật, nhưng anh làm việc tương đối hiệu quả. Không xử lý rườm rà, Diego thể hiện nhãn quan tốt và nhiều lần những pha bóng xuất phát từ chân anh tạo được áp lực lên khu cấm địa của Casillas.
Trong hiệp hai, Real tạo được áp lực tốt hơn, nên Atletico không giữ bóng nhiều. Mặc dù vậy, Diego vẫn thể hiện tốt vai trò của mình. Khả năng di chuyển và gây áp lực của Diego là rất tốt, trái ngược với những gì mà anh thể hiện ở lượt đi - vốn gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Nếu đi tìm những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lên hai đối thủ, thì đó chỉ có thể là Ronaldo và Diego. Trong khi Ronaldo lập hat-trick, thì Diego lại không có được điều gì.
Lý do? Diego như lạc lõng giữa các đồng đội. Mối liên lạc với Adrian bị cắt đứt. Arda Turan thì mờ nhạt. Ở phía sau, Tiago và Gabi không có sự hỗ trợ tốt nhất. Thể hình rất kém khi đứng bên đối thủ, nhưng tiền vệ 27 tuổi người Brazil đã khiến những ai theo dõi phải thừa nhận anh là một trong những gương mặt nhỏ con nổi bật nhất lịch sử derby thủ đô.
8 lần để mất bóng khi vấp phải bức tường Alonso - Khedira, và 6 lần đoạt lại bóng từ các đối thủ này mà không được đồng đội hỗ trợ đã nói lên vai trò nổi bật của Diego.
Tương lai màu hồng
Trận “El Derbi Madrileno” thứ hai trong sự nghiệp của Diego kết thúc với nỗi buồn, nhưng anh có quyền tự hào về những gì mình làm. Falcao là người ghi bàn duy nhất, nhưng nhân tố xuất sắc nhất trong thành phần đội chủ sân Vicente Calderon phải là Diego. Nếu Atletico có thêm một Diego khác, hoặc các vệ tinh xung quanh anh chơi tốt, kết quả trận derby có thể đã rất khác.
Sự thể hiện của Diego cũng đồng nghĩa tương lai của anh đầy màu hồng. Khi HLV Simeone quyết định để Diego đá chính, và chứng kiến phong độ xuất sắc của anh, có lẽ nhà cầm quân người Argentina đã lên kế hoạch giữ người nhạc trưởng này. Trước đó, phía Atletico có phần phân vân trong việc thương lượng với Wolfsburg về tương lai Diego, nhưng giờ thì không.
Chuyện hợp đồng phụ thuộc vào các quan chức ở Vicente Calderon và người đại diện. Với cá nhân Diego lúc này, cũng như với Atletico, điều cần thiết là duy trì tinh thần tốt cho giai đoạn còn lại. Giấc mơ trở lại Champions League đã xa vời, nhưng tham vọng Europa League, như thời điểm cách đây 2 năm, là không phải không thể.
8 & 6 Trong trận derby, Diego đã để mất bóng 8 lần. Đổi lại, cầu thủ người Brazil - với thể hình không hề lý tưởng, cũng đoạt lại bóng 6 lần.
3 Trong mùa giải này, Diego đã ghi được 3 bàn thắng cho Atletico trên sân chơi La Liga. Không một tiền vệ Atletico nào làm được như Diego (Salvio cũng có 3 bàn, nhưng đá như tiền đạo cánh).
81 Từ đầu mùa, Diego đã đoạt bóng thành công 81 lần, dù anh không phải mẫu cầu thủ đánh chặn. Trong khi đó, số lần mất bóng của Diego là 75.
Valencia tiếp tục đánh “poker”
Trong cuộc chiến giành vị trí thứ 3 với Malaga, Valencia tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, đội quân của Unai Emery đã trình diễn bộ mặt đầy thuyết phục. Sau khi giành chiến thắng 4-0 trước AZ ở tứ kết Europa League, “Bầy dơi” khiến Real chia điểm, và giờ là một cú “poker” khác trong cuộc tiếp đón Rayo Vallecano. Jonas (cú đúp), Jordi Alba và Pablo Hernandez là tác giả 4 bàn thắng của Valencia. Trong khi đó, Feghouli đã thể hiện vai trò kiến tạo tuyệt vời, khi gián tiếp góp công vào 3/4 bàn thắng của đội chủ sân Mestalla. Trận thắng Rayo đánh dấu ngày Sergio Canales trở lại sân cỏ sau gần nửa năm ngồi ngoài vì chấn thương - một tin rất vui với Valencia cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Unai Emery là chủ nhà Espanyol, trước khi đọ sức cùng Atletico trên sân chơi Europa League.
Trong 3 ngày liên tiếp, Diego đã làm tốt yêu cầu của Simeone trên sân tập. Thế nên, nhà cầm quân người Argentina đã quyết định vẫn dùng Diego trong vai trò trung tâm của đội hình 4-2-3-1. Bản thân Diego khi chuẩn bị bước vào trận “El Derbi Madrileno” cũng tuyên bố đầy tự tin, rằng anh và đồng đội không bị ám ảnh bởi cái tên Real, cũng như những trận thua trong quá khứ. Cầu thủ người Brazil còn cho rằng, sau 13 năm cán cân trận derby sẽ nghiêng về Atletico.
![]() |
| Atletico thất bại, nhưng Diego có trận derby đáng nhớ - Ảnh Getty |
Kết quả thế nào? 23 trận liên tiếp Atletico không thắng được Real. Trong đó, 8 cuộc đối đầu gần nhất có chung một kết cục là thất bại (6 trận La Liga, 2 trận khác ở Cúp Nhà Vua). Sau hơn một thập niên, từ thời điểm 1994-1999, Atletico lại trải qua 8 trận thua liên tiếp trước người anh em cùng thành phố (dài nhất lịch sử derby).
Atletico thất bại, và một lần nữa người hâm mộ tiếc cho Diego. Trong hiệp đấu thứ nhất, Diego dù không thực sự nổi bật, nhưng anh làm việc tương đối hiệu quả. Không xử lý rườm rà, Diego thể hiện nhãn quan tốt và nhiều lần những pha bóng xuất phát từ chân anh tạo được áp lực lên khu cấm địa của Casillas.
Trong hiệp hai, Real tạo được áp lực tốt hơn, nên Atletico không giữ bóng nhiều. Mặc dù vậy, Diego vẫn thể hiện tốt vai trò của mình. Khả năng di chuyển và gây áp lực của Diego là rất tốt, trái ngược với những gì mà anh thể hiện ở lượt đi - vốn gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Nếu đi tìm những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lên hai đối thủ, thì đó chỉ có thể là Ronaldo và Diego. Trong khi Ronaldo lập hat-trick, thì Diego lại không có được điều gì.
Lý do? Diego như lạc lõng giữa các đồng đội. Mối liên lạc với Adrian bị cắt đứt. Arda Turan thì mờ nhạt. Ở phía sau, Tiago và Gabi không có sự hỗ trợ tốt nhất. Thể hình rất kém khi đứng bên đối thủ, nhưng tiền vệ 27 tuổi người Brazil đã khiến những ai theo dõi phải thừa nhận anh là một trong những gương mặt nhỏ con nổi bật nhất lịch sử derby thủ đô.
8 lần để mất bóng khi vấp phải bức tường Alonso - Khedira, và 6 lần đoạt lại bóng từ các đối thủ này mà không được đồng đội hỗ trợ đã nói lên vai trò nổi bật của Diego.
Tương lai màu hồng
Trận “El Derbi Madrileno” thứ hai trong sự nghiệp của Diego kết thúc với nỗi buồn, nhưng anh có quyền tự hào về những gì mình làm. Falcao là người ghi bàn duy nhất, nhưng nhân tố xuất sắc nhất trong thành phần đội chủ sân Vicente Calderon phải là Diego. Nếu Atletico có thêm một Diego khác, hoặc các vệ tinh xung quanh anh chơi tốt, kết quả trận derby có thể đã rất khác.
Sự thể hiện của Diego cũng đồng nghĩa tương lai của anh đầy màu hồng. Khi HLV Simeone quyết định để Diego đá chính, và chứng kiến phong độ xuất sắc của anh, có lẽ nhà cầm quân người Argentina đã lên kế hoạch giữ người nhạc trưởng này. Trước đó, phía Atletico có phần phân vân trong việc thương lượng với Wolfsburg về tương lai Diego, nhưng giờ thì không.
Chuyện hợp đồng phụ thuộc vào các quan chức ở Vicente Calderon và người đại diện. Với cá nhân Diego lúc này, cũng như với Atletico, điều cần thiết là duy trì tinh thần tốt cho giai đoạn còn lại. Giấc mơ trở lại Champions League đã xa vời, nhưng tham vọng Europa League, như thời điểm cách đây 2 năm, là không phải không thể.
8 & 6 Trong trận derby, Diego đã để mất bóng 8 lần. Đổi lại, cầu thủ người Brazil - với thể hình không hề lý tưởng, cũng đoạt lại bóng 6 lần.
3 Trong mùa giải này, Diego đã ghi được 3 bàn thắng cho Atletico trên sân chơi La Liga. Không một tiền vệ Atletico nào làm được như Diego (Salvio cũng có 3 bàn, nhưng đá như tiền đạo cánh).
81 Từ đầu mùa, Diego đã đoạt bóng thành công 81 lần, dù anh không phải mẫu cầu thủ đánh chặn. Trong khi đó, số lần mất bóng của Diego là 75.
Valencia tiếp tục đánh “poker”
Trong cuộc chiến giành vị trí thứ 3 với Malaga, Valencia tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, đội quân của Unai Emery đã trình diễn bộ mặt đầy thuyết phục. Sau khi giành chiến thắng 4-0 trước AZ ở tứ kết Europa League, “Bầy dơi” khiến Real chia điểm, và giờ là một cú “poker” khác trong cuộc tiếp đón Rayo Vallecano. Jonas (cú đúp), Jordi Alba và Pablo Hernandez là tác giả 4 bàn thắng của Valencia. Trong khi đó, Feghouli đã thể hiện vai trò kiến tạo tuyệt vời, khi gián tiếp góp công vào 3/4 bàn thắng của đội chủ sân Mestalla. Trận thắng Rayo đánh dấu ngày Sergio Canales trở lại sân cỏ sau gần nửa năm ngồi ngoài vì chấn thương - một tin rất vui với Valencia cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Unai Emery là chủ nhà Espanyol, trước khi đọ sức cùng Atletico trên sân chơi Europa League.
Ngọc Huy |
00:00 30/11/-0001















