
Juventus vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Genoa trong trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Igor Tudor. Sau quyết định sa thải Thiago Motta vài ngày trước, đội bóng thành Turin đã có sự thay đổi đáng kể về lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Tudor, người từng làm việc tại Juventus với tư cách cầu thủ và trợ lý HLV, nhanh chóng để lại dấu ấn với sơ đồ ba trung vệ và ưu tiên những đường chuyền nhanh thay vì kiểm soát bóng quá nhiều.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Kenan Yildiz, xuất phát từ tình huống ném biên nhanh do Tudor chủ động thúc giục Teun Koopmeiners thực hiện. Chia sẻ trên DAZN, Tudor bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi rất hài lòng, vì Genoa là một đội bóng mạnh, đang có phong độ tốt và luôn thi đấu quyết liệt. Trong khi đó, chúng tôi vừa trải qua giai đoạn khó khăn.”
Dù có chiến thắng quan trọng, Juventus vẫn cho thấy một số vấn đề, đặc biệt là phong độ của Teun Koopmeiners. Tiền vệ người Hà Lan tiếp tục thi đấu mờ nhạt và bị một số cổ động viên la ó khi rời sân. Tudor thẳng thắn thừa nhận:
"Tôi đồng ý rằng cậu ấy đang không có phong độ tốt, điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên, Koopmeiners đã chứng minh được tài năng trong nhiều năm qua, và cách duy nhất để vượt qua là làm việc chăm chỉ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu ấy là một chàng trai tốt, có khát khao và sở hữu một cái chân rất tài năng. Tôi mới trải qua hai buổi tập với cậu ấy, chúng tôi cần giúp Koopmeiners lấy lại phong độ, và chắc chắn chúng tôi sẽ làm được.”
Với chiến thắng này, Juventus tạm thời giải tỏa áp lực và mở ra kỳ vọng về sự đổi mới dưới thời Tudor.