Manchester City đang đứng trước một cuộc chuyển giao quan trọng về vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Sau sự ra đi của hàng loạt công thần như Bernardo Silva (gia nhập Real Madrid) và John Stones (cập bến Inter Milan), tấm băng thủ quân của đội chủ sân Etihad hiện đang được đặt lên bàn cân. Trong những chia sẻ mới nhất, hậu vệ Josko Gvardiol đã lên tiếng ủng hộ người đồng đội Ruben Dias cho vị trí đầu tàu này.
Trung vệ người Croatia vừa khẳng định cam kết tương lai lâu dài với "The Citizens" bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của Gvardiol, đặc biệt là khi anh mạnh mẽ vượt qua chấn thương gãy xương chân phải vào tháng 1/2026. Bày tỏ về hệ thống phân cấp lãnh đạo mới của đội bóng, Gvardiol khẳng định:
"Ruben Dias là một trong những thủ lĩnh bẩm sinh của chúng tôi. Anh ấy chắc chắn là nhân vật quan trọng nhất vào lúc này để dẫn dắt tập thể tiến lên phía trước. Tất nhiên, Ruben sẽ cần sự hỗ trợ từ những người đã gắn bó lâu năm với câu lạc bộ. Nếu trọng trách đó được đặt lên vai tôi, tôi hoàn toàn sẵn sàng nhận trách nhiệm để giúp đỡ đội bóng."
Bên cạnh Ruben Dias, Rodri cũng là ứng viên nặng ký cho chiếc băng đội trưởng. Rodri vừa trải qua một mùa hè rực rỡ khi đeo băng thủ quân dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lưng và dự kiến sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải.
Với việc Gvardiol gia hạn hợp đồng và sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn, Man City đang dần ổn định bộ khung nhân sự. Đội bóng hiện đang có mặt tại Hồng Kông để chuẩn bị cho các trận giao hữu tiền mùa giải. Mới đây, Man City vừa thua Inter Milan ở loạt đấu súng.











