Jose Mourinho cũng có những khoảnh khắc yếu lòng.
Giáng sinh 2019 mãi là ký ức buồn với Jose Mourinho. Trong bộ phim tài liệu All or Nothing: Tottenham Hotspur, "Người đặc biệt" đã khiến các ngôi sao Tottenham sững sờ khi công khai trải lòng về nỗi đau mất chú chó gắn bó 13 năm, ngay đúng đêm 24/12.
Đứng trước toàn đội, Mourinho chân thành bộc bạch: "Có thể vài người trong số các bạn nghĩ tôi là một gã ngốc. Nhưng thực tế là tôi đang rất đau lòng vì chú chó của mình vừa qua đời. Tôi thực sự suy sụp". Ông muốn các cầu thủ hiểu để tránh nghĩ rằng ông đang khó chịu hay mất niềm tin vào họ.
Với Harry Kane, Mourinho tiết lộ thêm chú chó giống Yorkshire Terrier tên Leya đã đồng hành cùng ông khắp nơi suốt 13 năm. Leya từng gây chú ý năm 2007 khi Mourinho vướng rắc rối với cảnh sát Anh vì nghi vấn chưa tiêm phòng đầy đủ khi nhập cảnh. Vụ việc sau hóa ra chỉ là hiểu lầm giấy tờ và được giải quyết êm thấm.
Dù đau đớn tột cùng, Mourinho vẫn dẫn dắt Tottenham vượt qua thử thách. Chỉ hai ngày sau, ngày Boxing Day, đội bóng Bắc London đánh bại Brighton 2-1 nhờ bàn thắng của Harry Kane và Dele Alli, mang về niềm an ủi nhỏ nhoi cho vị HLV đang mất mát lúc đó.
Khoảnh khắc hiếm hoi cho thấy mặt con người phía sau hình ảnh "Chúa tể hắc ám" đã chạm đến trái tim người hâm mộ, nhắc nhở rằng đằng sau những chiến thắng lớn lao là những mất mát rất đời thường.


















