
John Barnes đã phá sản.
Cựu tiền đạo lừng danh John Barnes đã chính thức tuyên bố phá sản khi công ty của ông – John Barnes Media Limited – không thể gánh nổi khoản nợ thuế vượt quá 1.5 triệu bảng. Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (HMRC) đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao từ đầu tháng 8, qua đó mở ra thủ tục pháp lý khép lại tình hình tài chính bế tắc của Barnes.
Trong nhiều năm qua, huyền thoại Liverpool đã cố gắng khắc phục bằng cách trả 10.000 bảng mỗi tháng cho HMRC, nhưng số nợ quá lớn khiến ông không thể thoát khỏi vòng xoáy. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới nhất, Barnes thừa nhận: “Tôi đã mất ngủ, nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Tôi không kiếm được 20.000 bảng mỗi tháng, nên việc đóng 10.000 bảng thuế hàng tháng là một gánh nặng. Dù vậy, tôi đã thanh toán được khá nhiều.”
Barnes cũng thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân khiến bản thân rơi vào khủng hoảng. Ông từng là cầu thủ đầu tiên ở Anh nhận lương 10.000 bảng/tuần, nhưng vì quá tin tưởng người khác, Barnes đã bị lừa gạt, mất từ 1 đến 1.5 triệu bảng chỉ trong vài năm. Đây không phải lần đầu ông đối diện nguy cơ phá sản: từ năm 2010 đến nay, Barnes nhiều lần bị cơ quan thuế đưa ra kiến nghị, trong đó gần nhất là năm 2023 với khoản nợ cá nhân 238.000 bảng. Khi đó ông kịp thanh toán để tránh tình huống xấu nhất, nhưng lần này không còn lối thoát.
John Barnes từng có 79 lần khoác áo đội tuyển Anh, để lại dấu ấn đậm nét trong thập niên 1980–1990 khi khoác áo Liverpool. Tuy nhiên, biến cố tài chính hiện tại phơi bày mặt trái khắc nghiệt của cuộc sống sau ánh hào quang, nơi một huyền thoại sân cỏ phải chật vật với những khoản nợ khổng lồ.